Xã hội

Cô giáo gặp nạn trên đường đi khai giảng

Cô giáo gặp nạn trên đường đi khai giảng - 1

 Chính quyền địa phương cùng nhà trường đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Ngày 6/9, cô Hồ Thị Thuỳ Vân, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Đăk Hà (huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết, một nữ giáo viên của trường đã bị tai nạn trong lúc đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 ngày 5/9, cô Y Hồng (giáo viên lớp 1, điểm trường Ty Tu - trường Tiểu học xã Đăk Hà) đi từ huyện Đăk Tô vào trường để dự lễ khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, khi cô Y Hồng đi trên Quốc lộ 40B (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô) thì bất ngờ va chạm với chiếc xe ô tô mang BKS: 82A-074.85 do Quách Văn Long (SN 1985 trú tại xã Đăk Trăm) điều khiển, lưu thông hướng Đăk trăm đi Kon Đào.

Vụ tai nạn khiến cô Y Hồng bị thương nặng phải đưa đến Bệnh viện 211 (TP Pleiku, Gia Lai) cấp cứu.

Cú va chạm mạnh khiến cô Y Hồng bị gãy xương đùi, xương hông… Hiện tại cô Hồng vẫn đang được các y bác sĩ tích cực theo dõi và điều trị.

Theo cô Hồ Thị Thuỳ Vân gia đình cô Y Hồng có hoàn cảnh khá khó khăn. Gia đình đông con, bên cạnh đó người con út mới được 8 tháng tuổi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng trường Tiểu học xã Đăk Hà đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên gia đình cô Y Hồng.

Các tin khác

Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Ông Nguyễn Trung Tín được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thay cho ông Bùi Minh Trí được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Uyên.
Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Băn khoăn nghỉ 7 hay 9 ngày

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Băn khoăn nghỉ 7 hay 9 ngày

Bộ LĐ-TB&XH vừa đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 kéo dài 7 hoặc 9 ngày và nghiêng về phương án chọn thời gian nghỉ ngắn. Tuy nhiên, chuyên gia và đại diện nhiều doanh nghiệp lại chọn nghỉ Tết 9 ngày.
Lão ngư 20 năm cứu người trên sông Đồng Nai

Lão ngư 20 năm cứu người trên sông Đồng Nai

Ngày nào ông Bảy “đò” cũng ra mái chòi dựng sát mé sông, cách chân cầu Đồng Nai chỉ khoảng 70m. Ông nằm trên cánh võng, trầm ngâm rít những hơi thuốc thật dài, ánh mắt của ông lúc nào cũng hướng về dòng sông đục ngầu phù sa và đầy rẫy tạp chất. Chỉ một tiếng động nhỏ phía chân cầu hay tiếng cựa mình chuyển dòng của một luồng nước cũng khiến ông giật mình, sẵn sàng cho một pha cứu người trong chớp mắt...