Xã hội

Chung dòng máu Lạc Hồng: Dệt lại bản sắc đồng bào giữa đại ngàn

Ông là Hồ Văn Hồi (ở bản Pa Nho, xã Khe Sanh), người được bà con trong vùng trìu mến gọi là người "giữ hồn thổ cẩm".

Một ngày mùa xuân ở bản Pa Nho, trong căn nhà nhỏ, tiếng khung cửi vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng. Ngồi bên khung dệt, không phải là một người phụ nữ mà là một người đàn ông rắn rỏi, ông là nghệ nhân Hồ Văn Hồi. Ông tỉ mỉ đưa từng sợi chỉ qua lại, chăm chú như đang... dệt lại câu chuyện của đồng bào mình.

Đọc đầy đủ tại thanhnien.vn →

Liên quan: Quảng Trị
Nguồn: https://thanhnien.vn/chung-dong-mau-lac-hong-det-lai-ban-sac-dong-bao-giua-dai-ngan-185260322180206161.htm

Các tin khác

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn qua đời

Chiều tối 22/3, Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM thông báo, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã qua đời lúc 17g22 ngày 22/3/2026 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận, sau thời gian chống chọi bệnh.
Loạt bãi xe trái phép đường Võ Chí Công: Không lẽ bó tay?

Loạt bãi xe trái phép đường Võ Chí Công: Không lẽ bó tay?

Sau khi bị cơ quan chức năng xác định hàng loạt vi phạm và yêu cầu tạm ngưng, các bãi xe container dọc đường Võ Chí Công vẫn tiếp tục hoạt động. Diễn biến này đặt ra trách nhiệm quản lý: vì sao vi phạm đã rõ nhưng chưa bị đình chỉ?
Truy nã Phạm Thị Ngọc Mai SN 2006

Truy nã Phạm Thị Ngọc Mai SN 2006

Công an tỉnh Đồng Nai truy nã Phạm Thị Ngọc Mai, 17 tuổi, quê Ninh Bình, bỏ trốn vì liên quan tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.