Ngày 25/7, ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, cho biết mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 đã khiến một số khu vực trũng thấp trên địa bàn xã bị ngập cục bộ.
Nước lũ đổ về nhanh vào chiều 22/7 khiến 10 trang trại nuôi gia cầm ở thôn Kiến Long, xã Vạn Lộc bị thiệt hại. Theo thống kê ban đầu, số gia cầm chết lên tới hàng chục nghìn con, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Chị Na rầu rĩ khi đàn gà 5.000 chết ngạt (Ảnh: Thảo Linh).
Một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng trong đợt mưa bão này là gia đình bà Vũ Thị Na, ở thôn Kiến Long.
Theo bà Na, trước đây gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, cuối năm ngoái, vợ chồng bà quyết định vay ngân hàng 1 tỷ đồng để đầu tư trang trại nuôi gà quy mô lớn.
Lứa gà mới đang bước vào giai đoạn tăng trọng, ăn khỏe, hơn 1 tháng nữa có thể xuất bán. Gia đình bà Na đặt nhiều hy vọng vào lứa gà này để trả bớt nợ ngân hàng và trang trải cuộc sống nhưng không ngờ nước lũ đã cuốn trôi mọi thứ, đẩy cả nhà lâm cảnh khó khăn.
“Nước lên nhanh quá, gia đình cùng lực lượng chức năng lội vào chuồng giải cứu mà chỉ cố vớt được mấy chục con gà. 5.000 con còn lại chết ngạt trong nước. Giờ nhà tôi không biết lấy gì để trả nợ, tái đàn, nuôi con ăn học nữa”, bà Na chua xót nói.
Chung cảnh ngộ với nhà bà Na, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn Kiến Long) cũng điêu đứng khi chứng kiến 2.500 con gà chết vì nước lũ, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.
Khuôn mặt thất thần sau nhiều đêm thức trắng, ông Thắng cho biết gia đình nuôi hơn 12.000 con gà, đã được 30 ngày tuổi, trọng lượng trung bình 0,7kg. Dù đã quen với những rủi ro thời tiết trong chăn nuôi, nhưng lần này ông không kịp xoay xở khi nước lũ lên nhanh.

Những hộ nuôi gà ở thôn Kiến Long buồn rầu đi gom xác đàn gia cầm (Ảnh: Thảo Linh).
Ông Thắng cho hay khi nước tràn vào chuồng, vợ chồng ông cùng lực lượng chức năng nhanh chóng di chuyển 9.500 con gà lên chỗ cao hơn. Tuy vậy, mưa lớn, chuồng gà bị ngập khiến 2.500 con gà của gia đình bị chết.
“Tôi mong nhà nước, chính quyền có phương án hỗ trợ người chăn nuôi để các hộ dân chúng tôi sớm có cơ hội gượng dậy, tái đàn, sản xuất”, ông Thắng mong muốn.
Theo ông Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, hiện cán bộ xã đã đến từng hộ, phối hợp với người dân thu gom, tiêu hủy số gia cầm bị chết theo đúng quy định.
"Đối với các hộ bị thiệt hại, UBND xã tiếp tục tổng hợp để báo cáo lên cấp trên, đề xuất hỗ trợ giống, vật tư giúp người dân sớm khôi phục chăn nuôi", Chủ tịch xã Vạn Lộc thông tin.