Theo Times of Israel, chiến dịch tấn công Iran hôm 27-2 - trong đó Israel nhận được sự đồng hành của Mỹ - được Israel đặt tên "Tiếng gầm của sư tử".
Tên gọi này được Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định.
Theo các báo cáo ban đầu từ phía Iran, nhiều lực lượng của nước này đã bị tấn công đồng thời từ trên không và trên biển, gây thiệt hại nặng nề cho các hệ thống chỉ huy và liên lạc.
Hãng tin IRNA mô tả đã có "sự phá hủy và tàn phá trên diện rộng", hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng và bị thương, cùng với các vụ nổ thứ cấp tại các kho đạn dược gây thêm nhiều thương vong.

Người dân Tehran nhìn các cột khói bốc lên từ phía trung tâm thành phố - Ảnh: AP
Theo các báo cáo mà IRNA có được, nhiều vụ nổ lớn khác cũng được ghi nhận tại các thành phố trên khắp đất nước như Qom, Lorestan, Hamedan, Kermanshah, Karaj, Tabriz, Ilam và Qeshm nhưng chưa có thông tin chính thức nào được công bố về chi tiết của các sự kiện này cho đến đầu buổi chiều 28-2 (giờ địa phương).
Theo Times of Israel, một quan chức Mỹ cũng xác nhận các cuộc tấn công hôm 28-2 nhắm vào Iran diễn ra trên không và trên biển.
Tờ báo cũng trích dẫn bản tin của Kênh 12 rằng các cuộc tấn công vào Iran tính đến thời điểm này đã nhắm vào nhà riêng của các bộ trưởng và tướng lĩnh quân đội, các cơ sở của Bộ Quốc phòng Iran, cơ quan tình báo, một khu vực dành cho tổng thống, cùng nhiều mục tiêu khác.
Ông Amos Yadlin, cựu lãnh đạo tình báo Israel, cho biết mục tiêu của chiến dịch hiện tại là "làm suy yếu đáng kể chế độ và năng lực quân sự của Iran".
"Bạn không thể lật đổ một chế độ từ trên không nhưng bạn có thể hạn chế những gì họ có thể làm, kể cả đối với chính người dân của họ" - ông Yadlin bình luận.
Còn theo 2 nguồn tin của đài CNN, quân đội Mỹ đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công kéo dài nhiều ngày.
Sau một giờ rưỡi kể từ khi báo cáo về các vụ nổ ở Tehran được các phương tiện truyền thông khắp thế giới đăng tải, một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang theo dõi các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông.
Trước đó, tổng thống Mỹ cho biết chiến dịch nhắm vào Iran "rất quy mô và vẫn đang tiếp diễn".





