Xã hội

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 1.

Trưa 23/2 – ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đông đảo người dân đã đổ về Phủ Tây Hồ dâng hương, xin lộc đầu năm.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 2.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 3.

Lối vào và khuôn viên bên trong Phủ chật như nêm, gần như không còn chỗ trống.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 4.

Theo quan niệm “đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, thời điểm này, nhiều người - đặc biệt là giới kinh doanh và dân công sở tìm đến phủ để dâng hương, cầu tài lộc đầu năm.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 5.

Khu vực sân chính Phủ Tây Hồ đông kín người, người dân xếp hàng san sát, chờ đến lượt vào dâng hương, hành lễ.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 6.

Mâm lễ được bày xếp tầng tầng, lớp lớp.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 7.

Nhiều người chật vật tìm chỗ chen vào bên trong điện, ngay cả việc đặt mâm lễ cũng khó vì quá đông.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 8.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 9.

Khu vực nội tự phủ chính và điện Sơn Trang chật kín người, người dân thành kính chiêm bái.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 10.

Nhiều người cho biết phải mất 10–15 phút mới có thể len vào bên trong điện để làm lễ.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 11.

Một số người không thể vào trong điện đành đứng bên ngoài vái vọng, khấn lễ.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 12.

Chị Quỳnh Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị ghé Phủ Tây Hồ xin lộc đầu năm. “Sáng nay cơ quan tôi khai xuân, nên buổi trưa, tôi sắp xếp đến Phủ dâng hương, xin lộc. Có lẽ, nhiều dân văn phòng cũng tranh thủ như vậy nên hôm nay phủ đông nghịt người”, chị Hương chia sẻ.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 13.

“Tôi vừa từ quê lên hôm qua, sáng nay đi làm rồi tranh thủ ghé Phủ xin lộc, cầu tài, mong một năm mới làm ăn thuận lợi, công việc hanh thông, gia đình bình an", chị Khánh Huyền (áo đỏ) chia sẻ.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 14.

Sau khi hành lễ xong, dòng người tiếp tục di chuyển ra khu vực lò hóa sớ để hoàn tất nghi thức.

Chen cứng lối đi, dòng người kiên nhẫn xin lộc tại Phủ Tây Hồ- Ảnh 15.

Là nơi thờ Mẫu Liễu Hạnh (Mẫu nghi thiên hạ), Phủ Tây Hồ không chỉ thu hút du khách bởi cảnh quan đẹp mà còn là chốn linh thiêng để người dân gửi gắm ước vọng bình an.

Các tin khác

Ở tuổi 50, tôi xem ngày vía Thần Tài là ngày “kiểm kê tài sản” thay vì chạy theo phong trào

Có một thời, cứ đến ngày vía Thần Tài là tôi hồi hộp như đi thi. Nhóm chat gia đình rộn ràng chuyện giá vàng, đồng nghiệp bàn nhau nên mua sớm hay chờ trưa. Năm nào tôi cũng mua, ít thì nửa chỉ, nhiều thì một chỉ. Cảm giác cầm vàng ra khỏi cửa hàng khiến tôi yên tâm, như thể mình đã “mở lộc” cho cả năm.

Hơn 2.350 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ ở Quảng Ngãi, giải bài toán đèo Vi Ô Lắk

Quốc lộ 24 - tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm Quảng Ngãi với các xã phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) đang quá tải, xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn qua đèo Vi Ô Lắk “nút thắt” giao thông kéo dài nhiều năm. Đề xuất đầu tư hơn 2.350 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng tuyến đường được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, mở lối phát triển cho khu vực quan trọng này.