Phong cách sống

Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc

TIN MỚI


Tới Hội An, Chế Linh ghé thăm một cửa tiệm bán tranh ảnh, đồ lưu niệm cổ và bất ngờ khi chủ quán lớn tuổi cũng là khán giả hâm mộ mình.

Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc- Ảnh 1.

Chế Linh và chủ tiệm đồ lưu niệm

Ông nói: "Tôi đang ở trong một cửa tiệm bán đồ lưu niệm ở Hội An và đây là những hình ảnh rất cổ. Tôi tới Hội An sau khi đã đi khắp mọi miền đất nước, từ mũi Cà Mau tới điểm đầu cực Bắc.

Tôi rất vinh dự khi được gặp ông chủ tiệm lưu niệm này. Ông chủ tên Thọ. Ông chủ vừa cho tôi biết mỗi khi lụt vào Hội An, ở ngoài đường nước ngập đến ngang bụng người, còn ngoài đường là tới ngang ngực.

Ông chủ bảo rằng không mất mát gì nhiều vì ở đây mọi người quen với việc lụt lội mỗi năm rồi, nên họ chuẩn bị trước, dọn đồ hết lên nhà. Nhưng đây là trận lụt lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ qua.

Lần lụt lớn nhất trước đó là vào năm 1964, khi nước ngập tận ngực. Tôi nhớ không lầm thì năm đó bác ruột tôi cũng qua đời ở đây. Ông ấy là một thầy giáo về Hội An dạy học.

Chế Linh tới Hội An, đồng ý khi được yêu cầu làm 1 việc- Ảnh 2.

Trong trận lụt đó, khi bác tôi đưa được vợ con ra ngoài thì phát hiện quên cái bóp trong nhà, thế là lội vào tìm bóp và nhà sập nên qua đời.

Sở dĩ tôi tới thăm Hội An vì cách đây mấy tháng có nghe tin Hội An trải qua một trận lụt rất nặng nề. Tôi cứ nghĩ chắc phải mất lâu lắm mới khắc phục được. Tôi không ngờ mọi người khắc phục nhanh quá, đến đây mọi thứ đều như chưa có gì xảy ra.

Tôi thán phục mọi người ở đây và chúc mừng bà con nơi đây đã vượt qua thiên tai. Chúc mừng sức khỏe ông chủ tiệm".

Ông chủ tiệm liên tục bắt tay và bày tỏ lòng hâm mộ tới danh ca Chế Linh. Ông chủ tiệm còn xin chụp hình chung với Chế Linh để phóng ảnh lớn treo trong tiệm. Chế Linh đồng ý lập tức: "Anh có quyền phóng ảnh".

Tiếp đó, Chế Linh tới tiệm nước mót Hội An uống thử và tấm tắc khen ngon, còn thán phục chủ tiệm nước mót biết dùng ống hút tre thân thiện với môi trường.

Các tin khác

Khách hàng Vietcombank, ACB, Sacombank, SHB,… chú ý: Ngân hàng ‘lì xì’ hàng chục nghìn phần quà cho các giao dịch đầu năm mới

Nhân dịp đầu năm mới Bính Ngọ 2026, nhiều ngân hàng đồng loạt “lì xì” hàng chục nghìn phần quà cho khách hàng gửi tiền và giao dịch đầu năm, từ tiền mặt, eVoucher đến cơ hội trúng vàng và sổ tiết kiệm giá trị lớn, tạo nên cuộc đua khai xuân sôi động trên thị trường.

Uể oải, trống rỗng sau kỳ nghỉ Tết dài: Áp dụng ngay 3 mẹo tâm lý này để "bật công tắc" hứng khởi chốn công sở

Kỳ nghỉ Tết đã khép lại, đường phố trở về với nhịp kẹt xe quen thuộc và màn hình máy tính lại sáng lên những dòng email giục giã. Thế nhưng, tâm trí của không ít chị em công sở dường như vẫn còn mắc kẹt lại bên những mâm cỗ tươm tất hay những chuyến du xuân thảnh thơi.

Biển người đội mưa khai hội chùa Hương

Dù mưa xuân nặng hạt, sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), hàng nghìn du khách và Phật tử vẫn đội mưa về sân Thiên Trù, chùa Hương (Hương Sơn, Hà Nội) dự khai hội du lịch năm 2026. Do trùng với ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết và chính sách miễn phí vé tham quan, lượng khách ghi nhận mức tăng cao so với cùng kỳ.

Dòng người đội mưa từ 5h sáng đi khai hội chùa Hương

Từ 5h sáng 22/2 (Mùng 6 Tết), khu vực bến Yến, chùa Hương đã rộn ràng, tấp nập du khách. Trước giờ khai hội, dù mưa khá nặng hạt, hàng nghìn du khách vẫn đội mưa, háo hức bưng mâm lễ lên thuyền, đò, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của mùa lễ hội đầu xuân.