Kỹ năng sống

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao?

Nếu ai là fan của chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Trung Quốc, đặc biệt là chương trình phiên bản năm 2011, ắt hẳn sẽ không còn quá xa lạ với màn trình diễn ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ của cậu bé 12 tuổi người Mông Cổ tên Ô Đạt Mộc (hay còn biết đến với tên gọi Uudam). Với giọng hát lay động lòng người, cùng cảm xúc dạt dào, cậu bé đã khiến không ít khán giả theo dõi rơi lệ trước tuổi thơ mồ côi, sớm mất cha mẹ vì tai nạn giao thông của mình.

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 1.

Ô Đạt Mộc tại chương trình Tìm Kiếm Tài Năng Trung Quốc 2011

Cụ thể, sau khi Ô Đạt Mộc hoàn tất phần thi, cậu bé đến phần giao lưu với ban giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay: "Khi nào nhớ tới mẹ, cháu lại hát bài này. Cháu hát bài hát này rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu nhớ mẹ".

Khi giám khảo hỏi: "Thế mẹ cháu giờ đang ở đâu?". Ô Đạt Mộc đáp: "Mẹ cháu đang ở trên thiên đường". Câu trả lời của cậu bé đã khiến cả khán phòng nín lặng, ai nấy dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải rưng rưng nước mắt.

Năm đấy, dù không giành giải quán quân, nhưng gương mặt sáng và dáng vẻ đậm chất Hoàng tử đã giúp Ô Đạt Mộc gây ấn tượng với khán giả đại chúng, thậm chí nhiều người còn gọi cậu là "Hoàng tử nhỏ trên thảo nguyên". Đến nay, bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ được rất nhiều người ủng hộ và được làm mới lại với nhiều phiên bản và ngôn ngữ khác nhau.

Ngoại hình hút mắt, thành tích học tập đáng nể

Sau cuộc thi, Ô Đạt Mộc từng vướng vào tranh cãi về chuyện hát nhép trong chương trình Tìm Kiếm Tài Năng năm đó. Cụ thể, tiết mục của Ô Đạt Mộc được cho là đã có phần hỗ trợ hát từ một ca sĩ nhí người Mông Cổ khác tên Ba Đặc Nhĩ. Khi tin tức được lan truyền, CĐM lúc đó dấy lên làn sóng phẫn nộ.

Nhiều tờ báo sau đó đã đăng tin để minh oan cho Ô Đạt Mộc rằng, câu chuyện mồ côi, chuyện khán giả và giám khảo xúc động tới bật khóc khi nghe giọng hát của cậu là có thật và cậu cũng thường hát ca khúc Gặp Mẹ Trong Mơ khi nhớ mẹ. Song, để đảm bảo hiệu quả âm thanh, ê-kíp chương trình đã thay giọng hát của Ô Đạt Mộc thành bản thu âm của ca sĩ. Giọng thật của cậu bé Mông Cổ cảm xúc hơn song không trong như bản thu phát trên truyền hình.

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 2.

Không lâu sau, nhiều người bàng hoàng khi phát hiện giọng hát trong phần thi không phải của Ô Đạt Mộc mà là do một ca sĩ nhí tên Ba Đặc Nhĩ thể hiện

Mặc dù vấp phải thị phi nhưng Ô Đạt Mộc vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả, đặc biệt là từ một đôi vợ chồng ca sĩ Mông Cổ nổi tiếng. Họ nhận nuôi và đối xử với cậu không khác gì con ruột, chữa bệnh và định hướng con đường âm nhạc. Về sau cuộc sống của Ô Đạt Mộc luôn được giữ kín, dường như mọi người chỉ có chút ít thông tin rằng cậu đã sang Canada sinh sống, theo học tại một ngôi trường khá nổi tiếng.

"Quãng đời trung học đẹp biết bao, vậy mà đến giờ tôi mới biết trân trọng. Nhưng dù thế nào thì quãng đường phía trước vẫn còn rất dài, phải làm tốt những thứ ở hiện tại. Cảm ơn tất cả, cảm ơn mỗi một người mà tôi đã từng gặp gỡ trong đời!", Ô Đạt Mộc chia sẻ trong một lần hiếm hoi lộ diện.

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 3.
Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 4.

Cậu đã sang Canada sinh sống, theo học tại một ngôi trường khá nổi tiếng

Ngoài ra, Ô Đạt Mộc còn gây ngưỡng mộ khi có thể sử dụng thành thạo đến 3 thứ tiếng gồm tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Mông Cổ. Chàng "hoàng tử thảo nguyên" năm nào cũng được biết đến với sở thích chơi cờ vua, tập gym và giao lưu với bạn bè.

Bên cạnh học vấn, ngoại hình của Ô Đạt Mộc cũng là thứ khiến cộng đồng chú ý. Từ một cậu bé với diện mạo dễ thương, Ô Đạt Mộc hiện trở nên vô cùng nam tính với gương mặt điển trai, góc cạnh. Chàng trai này vẫn giữ niềm đam mê ca hát. Khi có dịp trở về Trung Quốc, cậu vẫn tham dự những chương trình biểu diễn.

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 5.

Ô Đạt Mộc hiện trở nên vô cùng nam tính với gương mặt điển trai, góc cạnh

Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 6.
Cậu bé hát Gặp Mẹ Trong Mơ khiến hàng triệu khán giả rơi nước mắt 11 năm trước bây giờ ra sao? - Ảnh 7.

Có thể nói, sau khi nổi tiếng cùng bài hát xúc động Gặp Mẹ Trong Mơ, cuộc sống của Ô Đạt Mộc đã có nhiều thay đổi. Không còn là cậu bé với ngoại hình ngây thơ, Ô Đạt Mộc giờ đây chững chạc và có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn.

Tổng hợp

Các tin khác

Một trường đại học ở Hà Nội mở chương trình đào tạo riêng cho những em xuất sắc: Lương tốt nghiệp tới 113 triệu đồng/tháng

Một trường đại học ở Hà Nội mở chương trình đào tạo riêng cho những em xuất sắc: Lương tốt nghiệp tới 113 triệu đồng/tháng

Tọa lạc tại số 334 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội (HUS) là một trong những đại học trọng điểm, đầu ngành của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ. Năm 2017, Đại học Khoa học Tự nhiên là trường đại học đầu tiên của Việt Nam được kiểm định và đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.
“Quý ông sườn xám” từng bị kỳ thị vì khiếm khuyết, bán 4.000 bộ váy trong 1 livestream, thuyết trình tại ĐH Harvard gây chấn động: “Nếu không thể thay đổi hiện thực, chỉ có thể thay đổi chính mình”

“Quý ông sườn xám” từng bị kỳ thị vì khiếm khuyết, bán 4.000 bộ váy trong 1 livestream, thuyết trình tại ĐH Harvard gây chấn động: “Nếu không thể thay đổi hiện thực, chỉ có thể thay đổi chính mình”

Anh là một "quý ông" mang trong mình khiếm khuyết và nghị lực bền bỉ vượt lên số phận, chạm đến ước mơ. Câu chuyện của anh đã làm cảm động vô số người và truyền cảm hứng cho mọi người.
Khu văn phòng Thủ Đức bán đủ món quen thuộc nhưng hội công sở vẫn than "đi làm ở đây thèm đồ ăn bình dân quá!"

Khu văn phòng Thủ Đức bán đủ món quen thuộc nhưng hội công sở vẫn than "đi làm ở đây thèm đồ ăn bình dân quá!"

Tưởng rằng dân văn phòng đối với chuyện ăn uống thì ai cũng đều muốn được ngồi ăn ở một nơi mát mẻ gọn gàng, được phục vụ chu đáo mà đồ ăn cũng có sự tin tưởng về mặt vệ sinh. Nhưng thực tế, tại một khu đô thị mới đang dần phủ lấp nhiều công ty với quy mô 198 ha - được biết đến như một “thành phố thu nhỏ” lớn nhất phía Đông TP.HCM, thì dân văn phòng lại có mong cầu khác và chia sẻ việc mọc lên toàn bộ quán ăn trong nhà đưa họ vào một 'thế khó'.
Trình diễn nhạc nước và pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội đếm ngược 2023

Trình diễn nhạc nước và pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội đếm ngược 2023

Người dân và du khách TP.HCM sẽ có cơ hội trải nghiệm lễ hội đón năm mới với màn trình diễn nhạc nước hoành tráng, pháo hoa rực rỡ, đại nhạc hội với các nghệ sĩ hàng đầu như Bằng Kiều, Thu Phương, Hà Anh Tuấn, Thảo Trang, Phương Vy, ST Sơn Thạch, bộ đôi DJ Vinjaz và MC Goku… cùng hoạt động giải trí, ẩm thực đặc sắc.
3 thứ cần thanh lọc dịp cuối năm

3 thứ cần thanh lọc dịp cuối năm

Có những thứ nhỏ nhặt và vô hình nhưng làm giảm chất lượng sống của chúng ta hàng ngày và đó là lý do mọi người nên thực hiện một cuộc thanh lọc thường niên.
Thuần hóa anh đào Nhật nở đúng Tết

Thuần hóa anh đào Nhật nở đúng Tết

Hải PhòngThất bại ngay lần đầu đưa anh đào Nhật Bản về trồng trên đất phèn, ông Thái bán hai căn nhà lấy 10 tỷ đồng, quyết định làm lại.
Chọn an nhàn ở tuổi 25 để rồi chịu cảnh thất nghiệp ở năm trung niên: ‘Nếu biết trước 4 điều này tôi chẳng chịu cảnh chật vật’

Chọn an nhàn ở tuổi 25 để rồi chịu cảnh thất nghiệp ở năm trung niên: ‘Nếu biết trước 4 điều này tôi chẳng chịu cảnh chật vật’

Thất nghiệp ở tuổi 35 thực ra đã được báo trước bởi sự an nhàn ở tuổi 25. Không ai có thể đảm bảo bạn sẽ làm việc một công ty từ giờ đến cuối đời với mức lương được tăng đều đặn hàng năm. Bởi chỉ cần thay đổi người lãnh đạo hay công ty gặp trục trặc, bạn hoàn toàn có thể bị thất nghiệp.
Từng tặng BMW, Porsche cho nhân viên, tỷ phú nuôi lợn bỗng chốc gánh khoản nợ 63.000 tỷ đồng: Người bị chi phối bởi điều này trong kinh doanh, chắc chắn sớm thất bại

Từng tặng BMW, Porsche cho nhân viên, tỷ phú nuôi lợn bỗng chốc gánh khoản nợ 63.000 tỷ đồng: Người bị chi phối bởi điều này trong kinh doanh, chắc chắn sớm thất bại

Những tưởng câu chuyện về Lâm Nhân Tôn, người được mệnh danh là "vua lợn tỉnh Giang Tây" này sẽ giống bao tấm gương vượt khó làm giàu khác nhưng thực tế, đây lại trở thành bài học về sai lầm trong kinh doanh.