Kỹ năng sống

Cậu bé 7 tuổi cứu em bé đuối nước

Bà Tiara Delvalle ở Sacramento, California (mẹ của Massiah, 7 tuổi) kể rằng con trai đã lặn xuống bể bơi có độ sâu 1,8 m, để cứu đứa trẻ đã không còn cử động.

Người hùng nhí đã nỗ lực đưa em bé lên mặt hồ bơi và nhờ người chị họ là Savannah, 9 tuổi, kéo lên bờ và báo cho người lớn. Họ nhanh chóng gọi 911 và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.

Hôm 28/7, người phát ngôn của Sở cứu hỏa, cứu nạn Sacramento xác nhận nạn nhân là cậu bé 3 tuổi, đã thoát khỏi cửa tử nhờ được phát hiện và sơ cứu kịp thời. "Đứa trẻ được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng nhanh chóng được tiếp cận công nghệ chữa trị tiên tiến" người này nói.

Người hùng nhí Massiah Browne. Ảnh: GMA

Người hùng nhí Massiah Browne. Ảnh: GMA

Mẹ của Massiah gọi cuộc giải cứu của con trai là một phép màu. Trong khi cha của cậu bé, võ sĩ quyền anh trong đội tuyển Mỹ năm 2012 Marcus Browne bị sốc bởi khả năng của con, dù cậu bé thể hiện năng khiếu bơi từ nhỏ.

"Thật kinh ngạc khi thằng bé mới 7 tuổi đã làm được điều như vậy. Tôi rất biết ơn vì con đã rất dũng cảm để làm hành động phi thường", ông Marcus nói.

Hiện, mẹ của Massiah đã liên lạc được với gia đình nạn nhân để thăm hỏi và mong cậu bé sớm hồi phục.

Theo CDC Mỹ, đuối nước là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ từ 1 đến 4 tuổi ở nước này. Ở lứa tuổi dưới 14, đây cũng là nguyên nhân tử vong lớn thứ hai.

(Theo NyPost)

Các tin khác

Bé giá 5 tuổi đã dậy thì sớm: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân vì một món ăn bổ dưỡng, nhiều cha mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày thì tưởng tốt

Bé giá 5 tuổi đã dậy thì sớm: Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân vì một món ăn bổ dưỡng, nhiều cha mẹ vẫn cho con ăn hàng ngày thì tưởng tốt

Trong cuộc sống hiện đại, vấn đề dậy thì sớm đang ngày càng khiến các bậc phụ huynh lo lắng. Những năm gần đây, tỉ lệ trẻ dậy thì sớm ngày càng gia tăng. Thậm chí, nhiều trẻ có dấu hiệu dậy thì sớm nhưng bố mẹ thì hoàn toàn không phát hiện ra.
Hai mẹ con bỏ phố về biển dọn rác

Hai mẹ con bỏ phố về biển dọn rác

Khánh HòaNửa năm nay, cứ 5h sáng người dân thôn Bình Lập lại thấy chị Thiên Bình, người phụ nữ Hà Nội mới chuyển đến, lặng lẽ cầm cào ra bãi biển nhặt rác.