Anh Minh Nhật từ TP.Hà Nội mới vào TP.HCM lập nghiệp, những ngày qua đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm mặt bằng ở vị trí đẹp, khu vực trung tâm TP.HCM để mở nhà hàng. Sau nhiều ngày lùng sục từ các mối quan hệ, thông qua môi giới đến đăng tin, anh vẫn chưa tìm được mặt bằng ưng ý bởi các mặt bằng đẹp đều đã có khách thuê. "Mặt bằng hiện nay khan hiếm thật sự, nhất là nằm ở vị trí đẹp", anh Nhật than. Tình trạng này khác hẳn năm trước, khi các tuyến đường tỉ USD ở trung tâm TP vẫn đầy rẫy bảng rao cho thuê.
Quan sát các tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM như Hàm Nghi, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... trước đây mặt bằng đóng cửa khá nhiều thì nay đã được lấp kín gần hết. Trên những con đường đắt đỏ bậc nhất TP.HCM là Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, hiện chỉ còn một vài địa chỉ đóng cửa. Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, những mặt bằng này thuộc về tài sản của bà Trương Mỹ Lan và đang bị kê biên. Còn lại là quán hàng tấp nập, nhộn nhịp đông vui.












