Một chiếc bình La Mã 2.000 năm tuổi được khai quật ở miền nam Tây Ban Nha đã mang lại một phát hiện vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại: loại rượu lâu đời nhất từng được tìm thấy vẫn còn ở dạng lỏng . Chất lỏng màu đỏ này, được các nhà khoa học xác nhận, đã nằm trong cùng một vật chứa với hài cốt người được hỏa táng trong gần hai thiên niên kỷ.
Câu chuyện bắt đầu vào năm 2019, khi một gia đình ở Carmona tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ bí mật trong quá trình xây dựng nhà của họ. Các nhà khảo cổ sau đó xác nhận rằng công trình này vẫn được niêm phong và không bị xâm phạm, một trường hợp hiếm hoi vì nhiều địa điểm chôn cất của người La Mã đã bị khai quật hoặc cướp phá theo thời gian.


