Sống

Cả nhà Nàng Mơ đang làm trò gì vậy?

Gia đình Nàng Mơ với những nhân vật như Ông Bố Điên (tên thật là Lê Hồng Kiên), Tớ là Lộc (Lê Xuân Lộc, sinh năm 2000) và Nàng Mơ (Lê Minh Trà My, sinh năm 2006) luôn được xem là một hình mẫu... thị phi trên mạng. 

Gần đây nhất là Tớ là Lộc - anh trai Nàng Mơ và câu chuyện giới tính gây khiến cả MXH xáo xào, không hiểu "từ đầu là như nào"? Bởi, bỗng một ngày nọ, Lộc lên mạng tuyên bố rằng mình có giới tính thật là NỮ, tên thật là Lê Vy Thục San. Sau đó Lộc liên tiếp “dội bom” netizen bằng các chi tiết khác xoay quanh chuyện giới tính, thậm chí tung cả giấy khai sinh (nhưng chưa rõ tính xác thực).

Cả nhà Nàng Mơ đang làm trò gì vậy?- Ảnh 1.

Tớ là Lộc aka Lê Vy Thục San

Những người biết đến Lộc từ trước đây hẳn phải ở trong trạng thái “2 hàng lông mày skinship” và đặt 86347320 dấu chấm hỏi. Cần nhấn mạnh rằng, sau khi đưa ra loạt thông tin tưởng chừng phi lý, Lộc mỗi ngày lên hàng chục clip trên các nền tảng MXH chỉ để củng cố niềm tin của người xem. Lộc lôi cả bố mình (tức ông Kiên) vào. Như lạ thay, ông Kiên lại lên tiếng về drama mới của con trai như thể dân mạng tự dựng chuyện "làm phiền" đến tình cha con của ông. Lời chia sẻ của Lộc và bố cứ va đôm đốp vào nhau. Dân mạng thì bị đổ lỗi nhưng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng cần đặt câu chuyện này trong bối cảnh rộng hơn về gia đình này: Nàng Mơ đang tham gia một cuộc thi người mẫu, Tớ Là Lộc tung một ca khúc mới. Và đỉnh điểm là việc Ông Bố Điên tổ chức thử thách lan toả câu chuyện “Lộc là gái” để nhận kỳ nghỉ dưỡng miễn phí tại khu nghỉ dưỡng của gia đình (?!).

Khó hiểu vô cùng!

Ông Kiên mới đây còn gợi ý cả loạt lợi ích để câu kéo người tham gia. Nghe qua chẳng khác nào các nhãn hàng đang tổ chức minigame, chạy chiến dịch truyền thông.

Cả nhà Nàng Mơ đang làm trò gì vậy?- Ảnh 2.

Bài đăng của Ông Bố Điên

“À, thì ra là thế… Từ đầu đã nhằm mục đích PR cho khu nghỉ dưỡng, tạo sự chú ý cho cô em gái đang đi show thực tế” - là một bình luận từ cư dân mạng sau khi thấy bài đăng của Ông Bố Điên.

Nhiều người khác còn có những nhận xét gay gắt hơn, cho rằng gia đình này đang bất chấp tất cả để câu like, câu view bằng những nội dung khó chấp nhận.

Chung tay report gia đình này khỏi MXH được không ạ? Sợ nhà này quá”, “Content này làm bất chấp thật sự”, “Thực sự khó hiểu”, “Hơi lố rồi”, “Muốn nổi tiếng cũng đâu thiếu gì cách mà phải làm tới như thế này nhỉ”,... là một số bình luận khác từ cư dân mạng.

Cả nhà Nàng Mơ đang làm trò gì vậy?- Ảnh 3.

Nàng Mơ và Lộc

Từ đầu đến cuối, ai cũng nhận ra chiêu thức truyền thông cũ rích của gia đình thị phi này: Dùng drama đời tư để kéo mắt người xem - đang được áp dụng lộ liễu như một trò hề. Gia đình này mang những vấn đề riêng tư nhất là danh tính của một người, tổn thương tuổi thơ,... để biến thành công cụ kích thích sự tò mò của dư luận.

Tất cả đều được quay clip, dựng caption, thổi phồng cảm xúc và phát tán lên không chỉ một mà tất cả các nền tảng MXH như thể đó là một chiến dịch marketing được lên timeline sẵn. Và nhiều người vô thức bị kéo vào chiếc bẫy câu view ấy - chỉ để rồi sau khi xem xong, họ tự hỏi: Nội dung này xứng đáng tồn tại trên MXH sao? Mình vừa lãng phí cảm xúc cho thứ gì vậy?

Thực tế là, không ai cấm một cá nhân chia sẻ đời sống riêng tư của họ. Nhưng vấn đề bắt đầu xuất hiện khi mọi thứ trở thành công cụ thương mại hóa, khi cả những tổn thương thật hoặc giả cũng được định giá bằng lượt view, voucher nghỉ dưỡng hoặc đơn hàng livestream.

Chiêu trò tạo nội dung từ đau khổ không mới, nhưng khi nó diễn ra giữa các mối quan hệ máu mủ thì ranh giới giữa chia sẻ thật và diễn để kiếm tương tác cũng trở nên mong manh đến mức đáng báo động. Người ta không còn biết đâu là cảm xúc thật, đâu là màn trình diễn. 

Câu hỏi đặt ra là: Cả gia đình Nàng Mơ đang làm trò gì vậy?

Gia đình này có thật sự cần sự đồng cảm hay chỉ cần sự bàn tán? Và nếu tất cả chỉ là một trò hề truyền thông được dựng lên để bán hình ảnh, thì liệu, những người xem có nên tiếp tục tiếp sức cho nó?

Các tin khác

Hình hài cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sau hơn 2 năm thi công

Sau hơn 2 năm thi công, tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã dần lộ rõ hình hài. Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục chính, với mục tiêu hoàn thành phần đường trước ngày 30.9.2025.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn

Chiều tối và đêm nay (6/8) đến sáng 7/8, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực miền Bắc, đồng thời mở rộng ra Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị. Từ Nam Quảng Trị đến duyên hải ven biển Khánh Hoà hôm nay tiếp tục có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa.

"Mưa vàng" giải nhiệt cho TP.HCM

Chiều nay, nhiều người dân TP.HCM rất phấn khởi đón trận mưa giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Hoại tử, phải cắt bỏ 80 cm ruột

Bệnh nhân 45 tuổi nhập viện cấp cứu trong đêm vì đau bụng dữ dội, bìu phải sưng to, bác sĩ phát hiện ruột bị thoát vị nghẹt, phải cắt bỏ 80 cm ruột hoại tử.