Mới đây, một bức ảnh chụp Xquang xương bàn tay được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người lướt qua mà chẳng may may chú ý. Thế nhưng, sau khi đọc dòng chia sẻ đi kèm thì không ít người tỏ ra ngỡ ngàng trước "quyền cước" của chủ nhận bàn tay.
Theo như chia sẻ, người phụ nữ đã đến bệnh viện trong tình trạng ngón áp út bị cong, đau nhức, không thể cử động bình thường. Trước đó, chị đã tự chữa tại nhà bằng cách xoa dầu, nắn bóp, nhưng sau một tháng tình trạng vẫn không thuyên giảm. Khi được bác sĩ chỉ định chụp X-quang, kết quả cho thấy xương ngón tay bị nứt vỡ.

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người dở khóc dở cười
Hỏi kỹ hơn về nguyên nhân, nữ bệnh nhân ngập ngừng thừa nhận: "Do ở nhà nói mãi mà chồng không nghe, bất lực quá nên lỡ dùng tay 'dạy dỗ' chồng một cái. Tưởng chỉ bị trật khớp thôi, ai ngờ lại ra nông nỗi này!"
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng. Đồng thời, không ít người tò mò về tình trạng sức khoẻ của anh chồng sau màn "dạy dỗ" của vợ.
"Cú vả đi vào lòng đất, không trúng chồng mà trúng xương chị luôn. Lần sau vả có tâm hơn, dùng lòng bàn tay đừng dùng ngón nhé!", tài khoản D.L chia sẻ.
"Nói hoài chồng không nghe, mà giờ chắc chồng có lý do chính đáng để không nghe nữa rồi. Nhà bao việc, lo giữ sức khoẻ nha chị, chồng không nghe thì để hôm khác nói tiếp, đừng dùng bạo lực nữa!", một tài khoản khác đưa ra lời khuyên.
Bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến khuyên chị em nên kiềm chế, tránh để bản thân bị thương chỉ vì phút nóng giận. Một số người còn hài hước đề xuất chị em nên tập tạ, tập võ để... "bảo vệ sức khỏe" trong những lần tiếp theo.
Dù sao đi nữa, bài học rút ra là: Chồng có sai thế nào thì cũng nên bình tĩnh, đừng để tay đau trước khi chồng kịp hiểu vấn đề!