Phong cách sống

Bỏ việc lương 20 triệu để ngồi khâu túi: Mẹ bỉm Thái Bình khởi nghiệp từ khoản vay 5 triệu và cái kết bất ngờ

Giữa lúc nhiều người trẻ chọn theo đuổi công việc văn phòng ổn định, Lê Thị Tươi (SN 1993, quê Kiến Xương, Thái Bình (cũ) lại quyết định rẽ hướng theo một con đường hoàn toàn khác: Nghỉ việc khi đang mang thai, vay 5 triệu đồng từ chị họ để bắt đầu bán các sản phẩm thủ công từ mây, tre, cói, bèo...

Không chỉ phát triển thương hiệu "Cói xanh Thái Nam", cô còn tập trung sản xuất và kinh doanh các dòng đồ decor, túi xách thủ công từ mây, tre, cói, bèo, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục lao động tại quê nhà.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/bo-viec-luong-20-trieu-de-ngoi-khau-tui-me-bim-thai-binh-khoi-nghiep-tu-khoan-vay-5-trieu-va-cai-ket-bat-ngo-188260515092203668.chn

Các tin khác

“Ông hoàng” điện ảnh Hồng Kông: U70 vẫn phong độ ngay cả khi nhặt trứng, lựa chọn “sống chậm” bên cạnh người bạn đời là tài nữ xinh đẹp

“Ông hoàng” điện ảnh Hồng Kông: U70 vẫn phong độ ngay cả khi nhặt trứng, lựa chọn “sống chậm” bên cạnh người bạn đời là tài nữ xinh đẹp

Sau 18 năm gắn bó, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ. Mới đây, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường của chồng trong chuyến nghỉ dưỡng tại Pháp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Tôi từng nghĩ 2 triệu/tháng là quá nhỏ để tích lũy, cho đến khi bước sang tuổi 45

Tôi từng nghĩ 2 triệu/tháng là quá nhỏ để tích lũy, cho đến khi bước sang tuổi 45

Ở tuổi 30, tôi từng cho rằng mỗi tháng chỉ để dành được 2 triệu đồng thì chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng 15 năm sau, chính khoản tiền nhỏ ấy lại trở thành thứ giúp tôi bớt sợ tuổi trung niên, bớt hoang mang khi công việc biến động và lần đầu cảm thấy mình có một “điểm tựa tài chính” thật sự.