Mới đây, tại chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt, bố ruột NSND Tự Long là NSƯT Vũ Tự Lẫm đã tâm sự về vai diễn đầu tiên đưa ông đến với điện ảnh là vai Chi trong phim Đến hẹn lại lên năm 1974.
NSƯT Vũ Tự Lẫm và NSND Như Quỳnh
Ông nói: "Ngày đó, tôi vẫn nói vui rằng tôi ăn một lương nhưng làm hai việc. Ban ngày tôi đi đóng phim còn buổi tối vẫn phải đi biểu diễn cho đoàn dân ca quan họ. Nhiều khi có phân cảnh phải đóng buổi tối, chủ nhiệm lại cho xe tới đón đi quay, quay xong lại trả về chỗ biểu diễn.
Trước khi vào một cảnh diễn nào đó, tôi đều được đạo diễn gọi ra để làm việc trước, bảo tôi suy nghĩ đi rồi mới vào diễn".
NSND Như Quỳnh là người vào vai Nết, người yêu của Chi do nghệ sĩ Vũ Tự Lẫm đóng trong phim. Bà chia sẻ: "Có một cảnh quay khá xúc động giữa tôi và anh Lẫm. Đó là cảnh anh Lẫm bị bắt rồi trốn về làng được.
Cô Nết trên đường về nhà đưa thuốc cho mẹ gặp được anh Hai Chi, được anh Hai Chi rủ trốn đi thoát khỏi làng quê này. Nhưng cô Nết trên tay đang cầm thuốc, dù rất muốn đi cùng người yêu nhưng không đi được.
Cô Nết bật khóc từ chối người yêu vì còn mẹ và bảo anh Hai Chi là hãy đi đi và quên Nết đi".
Về cảnh này, nghệ sĩ Vũ Tự Lẫm nói: "Suốt lúc đóng phim này, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được cầm tay NSND Như Quỳnh. Đó là lần duy nhất chúng tôi cầm tay nhau. Vì bối cảnh phim là năm 1940, thời điểm đó thì nam nữ thụ thụ bất thân".
Nói rồi, NSND Như Quỳnh và NSƯT Vũ Tự Lẫm liền cầm tay nhau trên sóng truyền hình. Đây cũng là lần thứ hai hai nghệ sĩ được cẩm tay nhau sau hơn 50 năm xa cách.
Được biết, kể từ khi đóng chung phim Đến hẹn lại lên tới giờ đã hơn 50 năm, hai nghệ sĩ mới được gặp lại nhau vì nghệ sĩ ưu tú Vũ Tự Lẫm ở lại Bắc Ninh làm công tác bảo tồn quan họ còn NSND Như Quỳnh tiếp tục sự nghiệp đóng phim điện ảnh, phim truyền hình.
NSND Như Quỳnh còn nhắc NSƯT Vũ Tự Lẫm: "Người yêu thuở nào đúng không? Sau khi đóng xong phim Đến hẹn lại lên, anh Lẫm trở về làm quan họ Bắc Ninh còn tôi vẫn đeo đuổi dòng phim điện ảnh, bây giờ thì tham gia thêm phim truyền hình".