Nathan Lee cho biết ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hoàng gia Pháp, có sáu phòng ngủ và phòng tắm riêng, là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình.
Ngoài ra, công trình còn có ba phòng dành cho tài xế và người giúp việc, garage, hai thang máy cùng các không gian sinh hoạt chung.

Do được xây dựng trên sườn núi, quá trình thi công biệt thự gặp nhiều khó khăn, kéo dài hơn hai năm trước khi hoàn thiện vào 2019.

Nathan Lee thỉnh thoảng cùng gia đình về đây nghỉ ngơi, thư giãn và tái tạo năng lượng.
Vườn hoa và hồ bơi lớn bao quanh biệt thự trắng.

Trong thời gian xây dựng, ca sĩ thường xuyên di chuyển từ TP HCM đến Vũng Tàu gần như mỗi ngày để theo sát tiến độ. Anh cũng tự mua và trồng nhiều cây cảnh, cây ăn quả nhằm tạo mảng xanh cho khuôn viên.

Không gian yêu thích nhất của Nathan Lee là phòng ngủ nhờ sự thông thoáng và tiện nghi. Khu vực hồ bơi tuy ít được sử dụng nhưng góp phần tạo cảnh quan xanh mát, hài hòa với tổng thể kiến trúc.
Phòng tắm ốp đá và rải sỏi tạo sự thư giãn tuyệt đối.

Ca sĩ cho biết căn villa từng là nơi mẹ anh tổ chức những buổi gặp gỡ, mời bạn bè và học trò đến giao lưu, khiêu vũ. Vì vậy, ngôi nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của gia đình.

Theo anh, với lợi thế nằm trên sườn núi, hướng nhìn bao quát biển, bất động sản này là nơi nghỉ dưỡng yêu thích của gia đình.
Nathan Lee, tên thật Trương Triều Trúc Lân, sinh năm 1983. Anh từng có nhiều năm sinh sống tại Pháp trước khi về Việt Nam hoạt động nghệ thuật từ giữa thập niên 2000. Ca sĩ phát hành nhiều album bằng tiếng Việt và tiếng Pháp, được khán giả biết đến qua các ca khúc như MDD, Xinh, Say...
Giữa năm 2024, Nathan Lee gặp biến cố về sức khỏe và phải trải qua ca phẫu thuật não. Tháng 2/2025, bố của Nathan Lee là ông Trương Triều Dương, nguyên Đại sứ Việt Nam, qua đời do đột quỵ.
Sự ra đi đột ngột của cha là cú sốc lớn, khiến ca sĩ dành thời gian tĩnh dưỡng, cân bằng lại cuộc sống trước khi dần trở lại với các hoạt động cá nhân.
Ảnh và video: NVCC












