Cách đây 3 năm, để tiện cho con trai đi học mẫu giáo, gia đình chị Nhã đã "mua vội" căn nhà mới với khoảng sân nhỏ rộng 30m² ở Thành Đô, Trung Quốc. Ấn tượng còn đọng lại đến giờ trong tâm trí chị Nhã thì đó là một khu vườn vuông vắn với cỏ mọc um tùm. Khách quan mà nói thì khung cảnh khu vườn trước nhà không có gì đẹp mắt cả. Ngay đến cả người chủ cũ của ngôi nhà cũng chẳng thấy ưng mắt nên đã bán lại căn nhà cho gia đình chị Nhã với mức giá "khá mềm".
Với nhiều người, việc xử lý khu sân vườn cỏ mọc um tùm này có thể là một cơn ác mộng. Song đối với chị Nhã thì đó chẳng phải là điều gì to tát. Minh chứng cho đều đó chính là giờ đây khu sân vườn đã được tự tay chị Nhã bài trí vô cùng đẹp mắt, khiến bà con lối xóm ai nấy đều phải khen ngợi hết lời.




















