Kỹ năng sống

Biến bữa sáng thành "giờ vàng" nuôi dưỡng tim bằng cách ăn 6 thực phẩm này trước 9 giờ

Ngay cả khi chúng ta ngủ ban đêm, trái tim vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Khi thức dậy vào buổi sáng, cơ thể thiếu nước và năng lượng nên cần bổ sung để tim và các cơ quan khác hoạt động bình thường. Đó là lý do bữa sáng được xem như "giờ vàng" để nuôi dưỡng trái tim nếu bạn ăn đúng cách. Quan trọng nhất là ăn đúng giờ và ăn đúng loại thực phẩm tốt cho tim mạch. 

Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra ăn sáng trong khoảng 6 - 9 giờ tốt cho sức khỏe tổng thể, mọi cơ quan trong cơ thể chứ không phải mỗi trái tim. Trong đó, nghiên cứu của các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) đã chỉ ra rằng, việc ăn bữa sáng trước 8 giờ sáng có thể giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/bien-bua-sang-thanh-gio-vang-nuoi-duong-tim-bang-cach-an-6-thuc-pham-nay-truoc-9-gio-188251114084151669.chn

Các tin khác

Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng sắp xếp các trường phổ thông vượt quy mô

Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng sắp xếp các trường phổ thông vượt quy mô

Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay một số địa phương sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học. Bộ này đề nghị địa phương tạm dừng các phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập vượt quy mô, chưa bảo đảm điều kiện tối thiểu.
Phát động vẽ tranh giúp trẻ em khó khăn

Phát động vẽ tranh giúp trẻ em khó khăn

"Future on Wheels" khuyến khích trẻ em toàn quốc vẽ tranh về tương lai xanh để nhận quà, và được trưng bày, bán để gây quỹ hỗ trợ giáo dục và chăm sóc nhóm yếu thế.
Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Mẹ Hà Nội chia sẻ: Họp lớp ở tuổi 40, bên ngoài là nụ cười, bên trong là cuộc “so ví” không ai nói ra

Ở tuổi 40, chúng tôi bận con cái, bận việc, bận cả những lo toan lưng chừng trung niên. Vậy mà chỉ cần nhóm chat lớp cũ nhắc “Cuối tuần họp lớp nhé?”, là tim tôi lại rần rần một cảm giác… khó tả. Vui có, hồi hộp có, nhưng xen vào đó là một chút ngại ngùng: Mình trông thế nào, có “thua bạn kém bè” không?