Cư dân đảo Mahé của quần đảo Seychelles, Ấn Độ Dương vẫn lưu truyền câu chuyện về một kho báu trị giá 130 triệu USD (hơn 3.250 tỷ đồng) của hải tặc. Theo truyền thuyết, kể từ năm 1716, Olivier Levasseur (hay còn gọi là Diều Hâu) – một người Pháp được trao giấy phép chặn bắt một tàu tư nhân. Thế nhưng, sau đó vài tháng, ông ta bỗng trở thành một cướp biển.
Sau đó 5 năm, tức năm 1721, Levasseur và 750 tên cướp biển dưới trướng của mình đã lái 3 con tàu lớn lang thang trên biển tìm kiếm con mồi. Họ đã nhắm tới một con tàu Bồ Đào Nha treo cờ Anh, đó là tàu Nossa Senhora do Cabo.









