Xã hội

Bệnh nhân ung thư đến tòa đòi tiền đã bị thầy bói lừa đảo

Tóm tắt:
  • Thầy bói Phan Thị Lan bị xử 14 năm tù vì lừa đảo hơn 3,5 tỷ đồng.
  • Lan giả mạo năng lực liên kết âm dương, đe dọa bệnh nhân để yêu cầu tiền cúng.
  • Nạn nhân gồm người ung thư và các người khác, bị bịa chuyện liên quan tới linh hồn và gạch tên trong sổ sinh tử.
  • Lan còn tự xưng xem đất, phong thủy, dụ dỗ nhiều người với thủ đoạn tương tự.
  • Cơ quan điều tra mở rộng vụ án do có nhiều nạn nhân chưa trình báo hoặc chưa đủ chứng cứ.

Trưa 26.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt thầy bói Phan Thị Lan (58 tuổi, ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lan không có nghề nghiệp, thuê nhà ở đường Nguyễn Hữu Cầu (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn), lấy tên Lê Thị Liễu để hành nghề bói toán.

Để kiếm tiền trả nợ và tiêu xài, Lan lừa đảo bằng cách dựng chuyện người xem bói bị người âm, vong hồn oán trách, quấy phá; nếu không "cắt duyên âm" bằng cách cúng bái thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc, gặp nhiều bất trắc và thậm chí mất mạng…

Lan yêu cầu "dâng lệnh" bằng cách đưa tiền cho Lan giải hạn. Lan "nổ" về năng lực đặc biệt liên kết với cõi âm, cõi trên, phù hộ cho tín chủ có cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Lan còn hứa hẹn sau 15 ngày đến 1 tháng sẽ làm lễ "lui lệnh", trả lại tiền cho người xem bói. Nhưng đến hạn, Lan tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối, bịa ra nhiều lý do để yêu cầu bị hại tiếp tục "dâng lệnh".

Nhẫn tâm hơn, Lan lừa đảo cả bệnh nhân ung thư là chị T.T.T. (44 tuổi, ở Q.Ngũ Hành Sơn). Chị T. bị ung thư vú, Lan bịa chuyện chị này bị người âm theo, nếu không "dâng lệnh" thì sẽ bị chết.

Ngày 25.4, chị T. đến tòa xác nhận đã đưa Lan 370 triệu đồng trong thời gian từ ngày 17.6.2023 đến 10.7.2024 nhưng đến nay bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chị T. ôm ngực đau đớn, đòi thầy bói Phan Thị Lan phải trả lại tiền.

Người ung thư ôm ngực đau đớn tại tòa đòi tiền bị thầy bói lừa đảo  - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Thị Lan tại tòa

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Nạn nhân khác là bà V.T.P. (61 tuổi, ở Q.Ngũ Hành Sơn), bị thầy bói này lừa đảo gần 1,5 tỉ đồng với thủ đoạn dọa nếu không đưa tiền cúng bái thì con trai bà P. sẽ có tên trong "sổ Nam Tào - Bắc Đẩu", sắp bị gạch tên mất mạng.

Không chỉ bói toán mê tín dị đoan, Lan còn tự xưng là thầy xem đất đai, phong thủy để lừa đảo, lừa chị N.T.H.H. (40 tuổi, Q.Sơn Trà) lấy 1,2 tỉ đồng. Lan dọa chị này mua trúng lô đất có mộ vô danh ở TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), cần phải cúng rước vong hồn về chùa mới bán được.

Chưa dừng lại, Lan dựng chuyện con trai của mình đang cần chung tiền mua đất với sếp nên mượn một người đến xem bói gần 470 triệu đồng. Lan hứa hẹn sẽ trả đủ, đồng thời sẽ cúng giải hạn miễn phí nên nạn nhân sập bẫy.

Tổng cộng Lan lừa đảo 4 người, chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng.

Theo HĐXX, ngoài các nạn nhân nêu trên, quá trình điều tra còn xác định nhiều người xem bói bị Lan lừa đảo với thủ đoạn tương tự, nhưng các nạn nhân này chưa trình báo hoặc chưa đủ cơ sở để đưa vào vụ án. Do đó, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập hồ sơ, chứng cứ để mở rộng làm rõ.

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (27/4), giá vàng trong nước tiếp tục tăng lên mốc 121 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC và 120 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Sắp thông hầm xuyên núi dài nhất cao tốc Bắc - Nam

Ống hầm phải cửa hầm phía Bắc, công tác khoan hầm đang bước vào giai đoạn nước rút. Đến nay, ống hầm này đã đào được 3.180/3.200m. Nhà thầu sẵn sàng cho công tác nổ mìn hợp long, thông hầm trước ngày 30/4 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.