Xã hội

Bến Tre: Người đàn ông chửi bới tại bệnh viện, đăng clip lên mạng xã hội

Tóm tắt:
  • Người đàn ông lớn tiếng chửi bới tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu gây bức xúc.
  • Vụ việc xảy ra vào tối 22.4 và được phát trực tiếp trên mạng xã hội.
  • Bệnh nhi liên quan là bé trai bị tai nạn, tự đưa đến bệnh viện cấp cứu.
  • Nhân viên y tế đã giải thích và yêu cầu người này hợp tác, nhưng không thành công.
  • Bác sĩ khẳng định đã báo cáo sự việc với công an và quy trình cấp cứu đúng.

Ngày 23.4, trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ Trịnh Minh Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), cho biết đã nắm được vụ việc người đàn ông có hành vi lớn tiếng chửi bới tại Khoa Cấp cứu tổng hợp của bệnh viện này vào tối 22.4.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được chính người này quay clip, phát trực tiếp trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Bến Tre: Làm rõ vụ người đàn ông lớn tiếng chửi bới, quay clip tại bệnh viện - Ảnh 1.

Trong khi người đàn ông la lối, chửi bới lớn tiếng thì nhiều bệnh nhân khác đang nằm khu vực chờ tới lượt vào cấp cứu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip dài gần 4 phút, được đăng tải trên tài khoản Facebook "Võ Thắng" - người tự xưng là cha của một bé trai bị tai nạn đứt một phần đầu lưỡi, chảy máu.

Theo nội dung clip, cháu bé được người nhà tự đưa từ H.Bình Đại (Bến Tre) lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Trong khi khu vực cấp cứu đang đông bệnh nhân, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, gọi bảo vệ bệnh viện bằng những lời lẽ thiếu kiềm chế, gây bức xúc cho những người xung quanh.

Dù đã được nhân viên y tế và bảo vệ giải thích, yêu cầu hợp tác và chờ đợi do lượng bệnh nhân đông, nhưng người này vẫn tiếp tục có lời lẽ xúc phạm, quay clip phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Bác sĩ Trịnh Minh Hiệp cho biết, bệnh nhi liên quan đoạn clip là bé trai ngụ H.Bình Đại, nhập viện lúc 22 giờ 20 ngày 22.4 do té ngã khiến đầu lưỡi chảy máu. Đến 22 giờ 24, bé được thăm khám và cầm máu, xử lý vết thương dài khoảng 1 cm.

Trong lúc điều dưỡng hỏi thông tin để làm thủ tục bảo hiểm y tế, người đàn ông bắt đầu quay clip và phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook. Đến 22 giờ 37 cùng ngày, bệnh nhi được bác sĩ chuyên khoa răng hàm mặt đưa vào phòng tiểu phẫu của bệnh viện để xử lý chuyên sâu.

"Chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc với cơ quan công an tại Bến Tre. Qua kiểm tra camera an ninh, tôi khẳng định nhân viên y tế đã làm đúng quy trình chuyên môn, không có biểu hiện sai sót hay lơ là trong nghiệp vụ", bác sĩ Hiệp nhấn mạnh.

Các tin khác

Vì sao nhiều người rút tiền gửi ngân hàng?

Lãi suất huy động giảm khiến việc gửi tiết kiệm trở nên kém hấp dẫn và dòng tiền dần rút khỏi ngân hàng. Các ngân hàng phải tìm cách xoay xở để thu hút nguồn vốn phục vụ nền kinh tế.

Việt Nam cần sớm có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dù đều thống nhất Việt Nam cần sớm có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp cũng lo ngại về những thách thức để tuân thủ luật này và đề xuất điều chỉnh dự luật cho phù hợp, khả thi hơn.

Chủ tịch BSR: Đang kiến nghị PVN thoái vốn để tránh rủi ro huỷ niêm yết, muốn tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược

Lãnh đạo Lọc hoá dầu Bình Sơn cho biết trong giai đoạn tới, công ty sẽ đi làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư có tiềm năng về dầu thô, tài chính để mời tham gia vừa đầu tư, thu xếp tài chính vừa cung cấp dầu thô cho dự án nâng cấp và các dự án khác trong tương lai.

Người dân TP.HCM quay cuồng trong nắng nóng

Vào trưa nay 23.4, TP.HCM tiếp tục xuất hiện nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hàng Xanh (Q.Bình Thạnh) lên tới 42 độ C. Dưới cái nắng như đổ lửa, cuộc mưu sinh của những nghề phải "bám đường" cũng nhọc nhằn hơn.