Xã hội

Bé trai bị bỏ bên vệ đường ở Bạc Liêu đã được người thân đến nhận

Bé trai bị bỏ bên vệ đường ở Bạc Liêu đã được người thân đến nhận - 1

Bé trai bị mẹ ruột bỏ ven đường ở Bạc Liêu đã được người thân nhận về chăm sóc

Tối 15/8, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo của UBND xã Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho hay, bé trai bị bỏ bên vệ đường đã được người thân nhận về chăm sóc.

“Người đến nhận là bà T.T.P. (ngụ TP Bạc Liêu) – bà ngoại của cháu bé. Ngày 14/8, con gái bà P. là chị S.N.T. bồng theo con trai rời khỏi nhà để đi lên TP HCM làm. Tuy nhiên, chị này đã bỏ lại con ở ven đường tại khu vực giáp ranh xã Vĩnh Trạch Đông và xã Hiệp Thành. Gia đình biết đến vụ việc trên thông qua báo chí và từ địa phương” – vị này thông tin thêm.

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 14/8, người dân tại ấp Giồng Giữa, xã Hiệp Thành đã phát hiện một bé trai khoảng 7 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường.

Cháu bé được đặt nằm trên chiếc khăn, bên cạnh có giỏ đựng đồ trẻ em và 2 bình sữa đã pha sẵn... Vụ việc được trình báo ngành chức năng địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hiệp Thành đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm các thủ tục để tìm người thân cho cháu bé.

Các tin khác

Hy hữu việc phá "nhầm" nhà dân ở Hải Phòng

Hy hữu việc phá "nhầm" nhà dân ở Hải Phòng

Đơn vị thi công do huyện An Dương, Hải Phòng thuê để phá dỡ 4 hộ dân trong diện đã đồng ý đền bù giải phóng mặt bằng đã phá “nhầm” một phần khung nhà hộ dân khác.
Đội Công binh số 1 của Việt Nam trở về từ Abyei

Đội Công binh số 1 của Việt Nam trở về từ Abyei

Rạng sáng 15/8, Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại khu vực Abyei thuộc phái bộ UNISFA đã trở về Việt Nam, sau hơn một năm làm nhiệm vụ.