Xã hội

Bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà trọ ở TPHCM

Ngày 24/8, Công an phường Đông Hưng Thuận, TPHCM cho biết đã tiếp nhận trình báo của gia đình về việc bé trai 10 tuổi mất liên lạc nhiều ngày qua.

Người trình báo là anh Bùi Văn Thiên (29 tuổi), cha của em Nguyễn Minh Cảnh (10 tuổi). Theo anh Thiên, chiều 22/8, vợ chồng anh đi làm về nhà trọ trên đường Tân Thới Nhất 12 thì không thấy con trai ở nhà. Gia đình lập tức tìm kiếm và đến hỏi thăm người thân nhưng không ai biết tung tích của bé.

Bé trai 10 tuổi mất liên lạc với gia đình sau khi rời nhà trọ ở TPHCM- Ảnh 1.

Qua hình ảnh camera an ninh gần khu trọ, bé Cảnh được nhìn thấy rời khỏi nhà lúc hơn 14h cùng ngày. Bé đi bộ một mình và sau đó không trở về. Khi đi, bé mặc bộ đồ thun màu đỏ, áo sát nách và có mang theo điện thoại nhưng không có thẻ SIM nên không thể liên lạc.

Anh Thiên cho biết, bé Cảnh nghỉ học từ lớp 1, thường ngày chỉ quanh quẩn ở phòng trọ, ít khi đi xa. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả nên rất lo lắng và đang nhờ công an hỗ trợ.

Ai biết thông tin về bé Nguyễn Minh Cảnh, xin liên hệ qua số điện thoại 0934.003.401 (anh Thiên).

Các tin khác

v

Cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 21/8, qua đó giảm sở hữu còn 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%).

Nên ăn giá đỗ sống hay nấu chín?

Giá đỗ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn sống hoặc bảo quản, chế biến sai cách, thực phẩm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

4 sân bay ảnh hưởng trực tiếp bão số 5

Các cảng hàng không dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 gồm cảng hàng không: Thọ Xuân, Vinh, Đồng Hới và cảng hàng không quốc tế Phú Bài.

Cựu chiến binh chờ xem tổng hợp luyện: "Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu"

"Có lẽ, ai như tôi cũng mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bởi ngày xưa bộ đội trang bị đơn sơ lắm, vất vả, thiếu thốn đủ thứ vậy mà vẫn vượt qua, vẫn chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Bây giờ quân đội chính quy, hiện đại, hùng mạnh, sánh vai các cường quốc. Chúng tôi tự hào lắm", cựu chiến binh chia sẻ.