Thời sự

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi phía trước một trang trại sản xuất

Chiều 22/6, ông Đỗ Văn Cấp, Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) cho biết đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Phòng Tư pháp, Trung tâm Y tế huyện phối hợp UBND xã Hòa Phú lập thủ tục, chuyển bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vào Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH  tỉnh Phú Yên chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Theo ông Trần Ngọc Trường – Chủ tịch UBND xã Hòa Phú, trước đó vào trưa 20/6, vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Hoàng (SN 1971) - Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1974, trú ở thôn Liên Thạch, xã Hòa Phú) tình cờ phát hiện một túi nilon lớn màu đen đặt trước cửa ra vào trang trại sản xuất, chăn nuôi của gia đình ông ở thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi phía trước một trang trại sản xuất - 1

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Hòa Phú.

Khi mở ra họ phát hiện một bé gái sơ sinh được bọc trong hai chiếc áo vải màu vàng và hồng. Ngay sau đó, vợ chồng ông Hoàng khẩn trương đưa bé gái này đến Trạm Y tế xã Hòa Phú để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc y tế. UBND xã Hòa Phú đã thông báo trên hệ thống truyền thanh của địa phương. Đến chiều 22/6 vẫn chưa có người thân đến nhận, nên vợ chồng ông Hoàng đã báo cáo cho UBND huyện Tây Hòa giải quyết theo quy định pháp luật.

Các tin khác

Khi nào hết cảnh "xóa nợ" trên cầu Thuận Phước?

Những ngày đầu tháng 6-2022, người dân đi qua cầu Thuận Phước (nối quận Sơn Trà - Hải Châu, TP Đà Nẵng) không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hàng loạt người nhà ngồi khóc thương, bấu víu để chờ đợi thi thể các nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Cú hích từ hạ tầng giao thông đang đưa Bàu Bàng trở thành thủ phủ công nghiệp mới?

Trong hơn 5 năm qua nhờ nguồn vốn lớn đổ vào đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp Bàu Bàng đang trở thành điểm đến mới của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong năm 2021 riêng Bàu Bàng đã thu hút được gần 810 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).