Phong cách sống

Bất ngờ Hưng Yên: Đại đô thị đón biển người hơn 220.000 lượt chỉ trong 2 ngày

Trong hai ngày 14 và 15/6, Ocean City, đại đô thị biển phía Đông Hà Nội, đã trở thành tâm điểm giải trí của miền Bắc khi đón tiếp hơn 220.000 lượt khách tham dự chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” (ATVNCG), đêm diễn thứ 5 và thứ 6 của hành trình.

Đặc biệt, tại khu vực Ocean Park 3 (OC3) tại Hưng Yên, nơi đặt sân khấu concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”, không khí sôi động kéo dài suốt cuối tuần.

Hàng vạn khán giả từ khắp nơi đổ về đây để hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động, quy tụ 33 nghệ sĩ biểu diễn. Với lượng người tham dự kỷ lục, Ocean City không chỉ là điểm đến văn hóa, giải trí hấp dẫn mà còn trở thành biểu tượng của sức hút cộng đồng và nghệ thuật đương đại.

Bất ngờ Hưng Yên: Đại đô thị đón biển người hơn 220.000 lượt chỉ trong 2 ngày- Ảnh 1.

Ocean City đón 220.000+ lượt khách trong 2 ngày diễn ra concert ATVNCG 14 - 15/6

Từ sáng sớm ngày 14/6, khu vực Ocean Park 3 (OC3) tại Hưng Yên trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ, tất cả đều háo hức chờ đợi để được đổi vòng vào sân xem concert "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Không khí sôi động bao trùm khắp các tuyến đường dẫn về địa điểm này. Nhiều đoạn đường như cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, cầu Thanh Trì, Xuân Quan, Bát Tràng, Trâu Quỳ, Gia Lâm… đều rơi vào tình trạng kẹt xe kéo dài do lượng người đổ về quá đông.

Đến chiều cùng ngày, lượng khán giả càng tăng cao, đặc biệt ở các khu vực vé đứng như "Mưa trên phố Huế", "Dạ cổ hoài lang", "Nghị lực", nhiều người xếp hàng dưới trời nắng gay gắt, có lúc nhiệt độ lên tới 40°C, chỉ để có được vị trí đẹp trước sân khấu.

Bất ngờ Hưng Yên: Đại đô thị đón biển người hơn 220.000 lượt chỉ trong 2 ngày- Ảnh 2.

Toàn bộ vé cho hai đêm diễn tại Hưng Yên đã được bán sạch chỉ trong vòng 80 phút.

Không chỉ dừng lại ở con số khổng lồ, người xem còn thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng trong trang phục và phụ kiện, biến buổi concert thành một sự kiện thời trang thực thụ. Nhiều khán giả từ TP.HCM đã bay ra Hà Nội từ ngày 13/6, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ô tô hoặc xe ôm công nghệ để kịp xếp hàng vào sân.

Do lượng người quá lớn, lối vào Ocean Park 3 có lúc rơi vào tình trạng quá tải. Tuy nhiên, lực lượng chức năng và ban tổ chức đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, hỗ trợ mở thêm luồng di chuyển trong nội khu để giảm bớt áp lực. Đội ngũ bảo vệ và nhân viên điều phối được bố trí dày đặc tại các cổng soát vé nhằm đảm bảo trật tự.

Sang ngày 15/6, khi đêm thứ sáu của chuỗi concert chuẩn bị bắt đầu, một cơn mưa giông lớn bất ngờ trút xuống khiến hàng vạn người ướt sũng. Dù vậy, người hâm mộ vẫn không rời đi. Họ đội mưa, giơ cao lightstick, cùng hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc, thể hiện tinh thần cuồng nhiệt và gắn bó với chương trình.

Thực tế, những điều kiện thời tiết khắc nghiệt dường như đã trở thành một phần "thử thách" quen thuộc của hành trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Trong đợt diễn tháng 12/2024, khán giả phải chịu cái lạnh cắt da; đến hai đêm diễn tiếp theo lại rơi đúng vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng; và đêm cuối cùng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và sấm chớp.

Dù vậy, sức hút của chương trình không hề giảm nhiệt. Toàn bộ vé cho hai đêm diễn tại Hưng Yên đã được bán sạch chỉ trong vòng 80 phút. Với sự góp mặt của 33 nghệ sĩ đình đám và một không gian biểu diễn quy mô, "Anh trai vượt ngàn chông gai" không chỉ là buổi trình diễn âm nhạc, mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa, thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi và từ khắp nơi trên cả nước.

(Tổng hợp)

Các tin khác

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi chọn tiêu dùng thông minh: 8 món đồ bếp dùng mãi không chán, mỗi lần dùng lại thấy mình mua quá đúng

Nghỉ hưu, tôi không còn mua sắm nhiều như trước – nhưng mỗi món tôi giữ lại trong căn bếp nhỏ đều là đồ “đáng từng đồng”. Có những thứ dùng suốt 3–5 năm, có món tôi mua đi mua lại vì quá tiện. Sau đây là 8 món tôi không bao giờ muốn thay thế – và mỗi lần dùng lại thấy: “Mình đúng là mua sắm giỏi thật!”.
NTK Việt kể chuyện thực hiện 32 mẫu váy trong 10 ngày, đính 1.000 chiếc lông vũ cho chiếc váy của Khánh Vân vỏn vẹn 30 phút

NTK Việt kể chuyện thực hiện 32 mẫu váy trong 10 ngày, đính 1.000 chiếc lông vũ cho chiếc váy của Khánh Vân vỏn vẹn 30 phút

Ngả lưng ngay phòng may, lấy vải vụn làm gối, bữa ăn vội không đủ no là những gì Lê Ngọc Lâm trải qua trong 10 ngày để cho ra mắt BST mới. Áp lực là vậy nhưng anh thừa nhận chính những phút giây ấy lại khiến bản thân cảm nhận rõ sự sống động của nghề.
Tại sao Private Club được ví là ‘phòng họp không chính thức’ của giới thượng lưu và sức mạnh ngầm vận hành thế giới ra sao?

Tại sao Private Club được ví là ‘phòng họp không chính thức’ của giới thượng lưu và sức mạnh ngầm vận hành thế giới ra sao?

Từ thế kỷ 18 tại London, những người đàn ông mặc suit ba mảnh, mang găng trắng và đội mũ cao bồi, đã tụ họp tại các Gentleman's Club – nơi họ trò chuyện về chính trị, kinh doanh và các kế hoạch mở rộng đế quốc. Đó chính là hình mẫu đầu tiên của Private Club, mô hình sau này lan rộng toàn cầu, và trở thành "phòng họp không chính thức" của giới quyền lực thượng lưu.