Xã hội

Bắt nghi can tạt xăng đốt người tối mùng 1 tết

Ngày 21.2, theo nguồn tin PV Thanh NiênCơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Biển (35 tuổi, ở TP.Cần Thơ) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Biển là nghi can trong vụ án tạt xăng, chém người xảy ra tối mùng 1 tết tại phường Hố Nai.

Bắt nghi can tạt xăng đốt người tối mùng 1 tết- Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Văn Biển (góc phải) và hiện trường xảy ra vụ việc

ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc trong chuyện chung vốn đầu tư xây dựng, tính công nợ với anh Nguyễn Thanh Hiền (37 tuổi, ở phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai), chiều tối 17.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán 2026), Biển đã hẹn anh Hiền nói chuyện.

Hai bên gặp nhau ở khu vực ngã 3 thuộc khu phố 1 (phường Hố Nai), trong lúc nói chuyện, Biển lấy trên xe 1 chai nhựa chứa xăng, dùng hộp quẹt đốt cháy rồi tạt vào người anh Hiền.

Bị trúng lửa, anh Hiền bỏ chạy. Biển lấy từ trong người 1 con dao đuổi theo chém trúng đầu anh Hiền khiến anh bị té. Lúc này, Biển tiếp tục dùng dao chém 1 cái trúng vào bắp tay trái của anh Hiền rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh Hiền được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 19.2, Nguyễn Văn Biển bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai).

Các tin khác

Mỹ giảm mạnh thuế chống bán phá giá với tôm Việt

TPO - Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với lệnh thuế chống bán phá giá áp cho tôm nước ấm đông lạnh xuất khẩu từ Việt Nam, giai đoạn từ 1/2/2023 đến 31/1/2024.

Ngày mùng 6 Tết 2026 có tốt không?

Nhiều người băn khoăn mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026 có phải ngày đẹp để khai trương, xuất hành, mua xe hay ký kết hợp đồng khi đây là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ 9 ngày?

Bi kịch của chàng trai quyết "đẹp bằng mọi giá"

Từ một cậu bé tự ti, Braden Peters bước vào cuộc đua "tối ưu hóa ngoại hình" với thuốc cấm và búa đập xương mặt, rồi nhận ra đánh mất cơ hội sống một cuộc đời bình thường.