Xã hội

Băng qua suối, 2 mẹ con ở Thanh Hóa bị cuốn trôi

Tối 20-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 mẹ con từ nương rẫy trở về nhà băng qua suối bị nước cuốn trôi, mất tích, hiện thi thể 1 người đã được tìm thấy.

Hai mẹ con ở thanh hóa bị cuốn trôi khi băng qua suối tại xã Trung Lý - Ảnh 1.

Một bản người Mông xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, ngày ngày người dân thường băng qua suối để lên nương rẫy đi làm. Ảnh: Đặng Trung

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực suối Chà Làm (thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý), 2 mẹ con bà Thào Thị D. (SN 1974) và con gái là Sùng Thị S. (SN 2014; ngụ bản Khằm 1, xã Trung Lý) có băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương và người dân khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, thi thể bà D. đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500 m.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý cho biết, đến thời điểm 20 giờ 30 phút, tung tích cháu S. vẫn chưa được tìm thấy, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn lại.

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Bắt nhóm cướp tài sản ở Đà Nẵng

Nhóm cướp tài sản từ 15-18 tuổi gây ra nhiều vụ cướp táo tợn, vờ 'mượn điện thoại' rồi kề dao vào cổ khống chế nạn nhân ở TP.Đà Nẵng, vừa bị công an bắt giữ.
Bắt khẩn cấp "Má Hạnh" và con trai

Bắt khẩn cấp "Má Hạnh" và con trai

Hai mẹ con Lâm Thị Thu Em tức “Má Hạnh” và con trai là Nguyễn Văn Đang “thu nạp” nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “siết nợ, đòi nợ”.
Chở ma túy ngụy trang dưới bó rau, cô gái trẻ bị tuyên án tử hình

Chở ma túy ngụy trang dưới bó rau, cô gái trẻ bị tuyên án tử hình

An chạy xe chở Trang đến điểm hẹn gặp Định. Tại đây, Định để bao tải đựng ma túy lên baga xe của Trang và An rồi đặt một bó rau lên trên để ngụy trang. Sau đó, An chở Trang đưa ma túy về chỗ ở, chia ra làm 20 gói, cất giấu, chờ giao cho người mua theo yêu cầu Anh.