Như thế nào là một bảng chi tiêu "tìm mỏi mắt không thấy chỗ để chê"? Tâm sự của cô vợ ở Hải Phòng trong câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta câu trả lời. Nhìn cách cô chi tiêu, thậm chí nhiều người còn phải động viên cô tiêu tiền chứ đừng nên cắt giảm gì nữa!
Trong bài tâm sự của mình, cô cho biết: "Nhà em có 6 người gồm mẹ chồng, 2 vợ chồng em và 3 con. Các bé 13 tuổi, 10 tuổi và 6 tuổi. Gia đình em đang sống ở Hải Phòng. Em thì không gửi tiền cho mẹ chồng hàng tháng vì mọi thứ em đều tự sắm hết. Mỗi tháng em chi tiêu như trên thì hợp lý chưa các bác hay cần vén chỗ nào thì mọi người chỉ em với".
