Xã hội

Bà Ksor H’Bơ Khắp trải lòng khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Gia Lai

-Phóng viên: Khi nhận nhiệm vụ mới thì bản thân bà có chịu áp lực gì không?

+Trung tá Ksor H’Bơ Khắp: Làm công an khi thực hiện các nhiệm vụ thì chịu nhiều áp lực. Áp lực đầu tiên là nhiệm vụ của mình hoàn thành được tốt nhất có thể, theo đúng các quy định của pháp luật. Áp lực trong việc thực hiện nhiệm vụ mới thì không thể nào tránh khỏi. Mình phát triển từ cơ sở lên, khi tiếp nhận vị trí mới thì địa bàn, đối tượng rộng hơn nên đòi hỏi trách nhiệm của mình càng cao hơn, càng cố gắng hơn nữa cho nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

-Phóng viên: Trên cương vị mới, bà đã có kế hoạch gì trong thời gian tới?

+Trung tá Ksor H’Bơ Khắp: Kế hoạch trong công việc thì phải tùy thuộc vào sự phân công của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh. Tôi chưa nhận được nhiệm vụ về công việc thực tế. Dù được phân công bất kì nhiệm vụ nào, tôi cũng sẽ làm theo đúng các quy định của ngành, của Đảng và của pháp luật, làm thì không có gì phải lăn tăn.

Về kế hoạch cá nhân thì sẽ tiếp tục nghiên cứu trau dồi thêm kiến thức, học hỏi, rèn luyện bản thân mình tốt hơn, có thêm tri thức để phục vụ công việc tốt hơn.

Bà Ksor H’Bơ Khắp trải lòng khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an Gia Lai - 1

Trung tá Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là nữ Phó giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Gia Lai

-Phóng viên: Bà nghĩ thế nào khi mình là nữ Phó giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Gia Lai?

+Trung tá Ksor H’Bơ Khắp: Phụ nữ khi 40 đã hết thanh xuân rồi, không còn là trẻ nữa, mình nghĩ trải nghiệm cuộc đời cũng vừa đủ để cho một con người có thể chín chắn hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Tôi là người con của đồng bào dân tộc J’rai, tôi tự hào khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh. Tôi hiểu ở cương vị mới, mình càng phải có trách nhiệm hơn nữa đối với công việc, nhân dân, đất nước.  

-Phóng viên: Khi nhận nhiệm vụ mới, xa gia đình, chồng con, bà có tâm tư gì không?

+Trung tá Ksor H’Bơ Khắp: Thật ra thì gia đình tôi đã quen với môi trường như thế, vì tất cả mọi người đều hướng đến đích là giữ bình yên cho cuộc sống của nhân dân. Cho nên tất cả những người trong gia đình đều không có vấn đề gì. Tâm tư thì ai cũng có một khoảnh khắc nào đó, nhưng chia sẻ được với nhau thì mọi việc đạt được hiệu quả cao nhất có thể.

Xin cảm ơn Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, chúc bà thành công trên cương vị mới!

Các tin khác

Bé trai 9 tuổi đi bộ 20km để tìm mẹ

Bé trai 9 tuổi đi bộ 20km để tìm mẹ

Do mẹ đi làm xa, Khương nhớ mẹ nên đã đi bộ dọc theo đường quốc lộ theo hướng thị trấn Mộc Châu được khoảng 20km thì đói mệt nên nằm nghỉ ven đường.
Nhà vô địch Thanh Vũ: "Tôi không phải siêu nhân, tôi chỉ nỗ lực đến cùng và không bỏ cuộc"

Nhà vô địch Thanh Vũ: "Tôi không phải siêu nhân, tôi chỉ nỗ lực đến cùng và không bỏ cuộc"

Sau khi trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chinh phục thành công SwissUltra 2022 (bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy 422km), runner Thanh Vũ - Đại sứ thương hiệu Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát - được cộng đồng mạng gọi là "siêu nhân". Cô gái Hà Nội thuộc thế hệ 9x có những chia sẻ thú vị cùng phóng viên An ninh Thủ đô sau khi hoàn tất cuộc thi khắc nghiệt bậc nhất hành tinh.
Bị phạt vì miệt thị CSGT trên diễn đàn Otofun Nghệ An

Bị phạt vì miệt thị CSGT trên diễn đàn Otofun Nghệ An

Ngày 31/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với cơ quan chức năng xử phạt một đối tượng về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Giải cứu 10 người mắc kẹt trong rừng do lũ dữ ở Lâm Đồng

Giải cứu 10 người mắc kẹt trong rừng do lũ dữ ở Lâm Đồng

Một nhóm 17 người khi tham gia dã ngoại tại khu vực suối nước chảy về thủy điện Ankoret địa bàn xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ mưa lớn, lũ đột ngột kéo về nước cao hơn 3 mét chảy mạnh, 7 người mạo hiểm vượt qua còn 10 người mắc kẹt giữa dòng lũ dữ.
Nắng nóng miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Dự báo nắng nóng ở miền Bắc kéo dài hết hôm nay (31/8). Từ chiều tối nay, miền Bắc đón mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông cục bộ vào chiều tối.
Chuyện về những người "bố" quân hàm xanh

Chuyện về những người "bố" quân hàm xanh

Nơi vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk, biết bao trẻ em thiếu may mắn được bộ đội biên phòng đón nhận về đơn vị nuôi trực tiếp, hoặc lớn lên bằng lương của bộ đội. Chính vòng tay đùm bọc, yêu thương của các chiến sỹ mang đến cho những đứa trẻ nơi đây sự ấm áp, niềm tin vượt qua bất hạnh.