Phong cách sống

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Cái nhà này không phải của tôi"

Tóm tắt:
  • NSƯT Bạch Long chia sẻ quan điểm sống cô đơn ở tuổi 67, không lập gia đình.
  • Anh từng thất tình hai lần và giờ không còn cảm xúc buồn.
  • Ông cảm thấy không đủ để chịu trách nhiệm với gia đình trong tình hình tài chính bấp bênh.
  • Bạch Long hy vọng sống thêm vài năm nữa mà không muốn làm phiền ai.
  • Dù từng muốn gia đình, ông hiện chỉ muốn sống lạc quan và không tranh giành trong cuộc sống.

Vừa qua, tại buổi gặp gỡ trò chuyện với đạo diễn Khương Dừa, anh trai NSƯT Thành Lộc là NSƯT Bạch Long đã chia sẻ về quan điểm sống của mình ở tuổi 67 và lí do vì sao chọn sống cô đơn, không vợ con.

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Cái nhà này không phải của tôi"- Ảnh 1.

Bạch Long

Anh nói: "Tôi cũng có nhiều chuyện buồn nhưng tôi bỏ hết. Tôi thất tình 2 lần, đủ thấm thía rồi, nên bị chai sạn, không còn khóc, còn buồn. Tôi mê gái, dại với gái lắm.

Nhưng tôi quyết định không lập gia đình vì tôi là người đàn ông sống có trách nhiệm. Nếu tôi lập gia đình, tôi phải có trách nhiệm với người vợ, đứa con. Trong khi đó, nghề hát của tôi bấp bênh, thời hoàng kim thì đã qua.

Tôi không còn gì, đúng kiểu chuyên chính vô sản. Cái nhà này không phải của tôi, tôi chết là được rồi. Tôi không phải lo nghĩ gì hết, ngã xuống là xong, vì tôi đâu có gia đình.

Bây giờ tôi 67 tuổi rồi, tôi mong sống đến 71 tuổi thôi thì khoảng 4, 5 năm nữa là tôi mất rồi, lập gia đình làm gì nữa? Sinh con ra để cha già con mọn à?

Anh trai NSƯT Thành Lộc: "Cái nhà này không phải của tôi"- Ảnh 2.

Quan điểm của tôi là không thích lập gia đình, vì cuộc sống của tôi khó khăn, không đảm bảo được cho người vợ của mình. Tôi cũng ngoài 60 tuổi rồi thì cưới vợ làm gì, sinh con đẻ cái làm gì nữa? Dù có người nào thương tôi thì tôi cũng không cưới. Tôi còn đang ở nhà thuê mà.

Thực ra hồi xưa tôi cũng từng muốn lập gia đình nhưng bị gãy đổ mối tình đầu, đến mối tình thứ hai cũng gãy luôn.

Đến giờ, người yêu thứ hai đó vẫn gặp tôi, chơi với tôi như hai người bạn. Người đó đã có gia đình, sinh ba đứa con rồi và đặc biệt các con của người đó còn thích tôi, coi tôi diễn từ nhỏ. Tôi và người đó coi nhau như bạn bè, vui vẻ, lạc quan.

Tôi sống như có ơn trên, lạc quan, từ bi hỉ xả, không tranh giành, sân si, cứ lạc quan mà sống. Tôi cống hiến hết mình với nghề rồi, chỉ xin trời Phật cho mình ngủ rồi đi luôn. Nhiều đêm tôi đau khớp quá không chịu được, chỉ cầu xin trời Phật cho được đi luôn đừng dậy nữa. Nhưng tôi biết phải có phước lắm mới được như vậy.

Tôi muốn đi luôn vì không muốn làm phiền ai hết. Tôi hết ham vui với cuộc sống rồi".

Các tin khác

Dự án khu công nghiệp lớn nhất Cần Thơ hiện ra sao?

Dự án Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đang bị chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt việc thiếu cát san lấp, chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thi công khu tái định cư và hai tuyến đường kết nối.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Hôm nay (31/3), miền Bắc vẫn đang trong đỉnh điểm đợt rét lần này với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 12-15 độ, cao nhất 17-20 độ. Dự báo ngày mai, trời tiếp tục rét với nền nhiệt tương đương hôm nay. Từ 2/4, nhiệt độ cao nhất lên khoảng 23 độ. Từ 3/4, trời ấm dần, trưa chiều có nắng nhẹ.

Giá vàng tăng không ngừng

Sáng nay (30/3),giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tiến sát mốc 101 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc rét đỉnh điểm

Hôm nay (30/3) là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ xuống thấp nhất chỉ từ 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi hôm nay có mưa rào rải rác, riêng Thanh Hoá đến Huế trời rét. Nam Bộ giảm nhiệt nhẹ sau chuỗi ngày nắng nóng.

Dân Mỹ lo ngại "gánh" hậu quả việc áp thuế ô tô 25% của ông Trump

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump “sờ” đến ô tô nhập khẩu, các hãng sản xuất ô tô quốc tế lập tức cảnh báo khả năng tăng giá mạnh. Giới kinh doanh lo ngại chính sách thuế mới gây tình trạng mất việc làm tại các quốc gia xuất khẩu ô tô lớn, bao gồm nhiều đồng minh thân cận của Mỹ. Người dân Mỹ lo ngại “gánh” hậu quả chính sách thuế ô tô 25% của ông Trump.