Tài chính

Alibaba bị kiện vì bán máy in 3D cháy gây chết người

Tờ Bloomberg đưa tin, tập đoàn Alibaba của Trung Quốc vừa bị kiện bởi cha mẹ của một người đàn ông ở San Francisco, Mỹ. Con của họ đã bị chết khi chiếc máy in 3D mà người này mua từ cổng TMĐT tại Mỹ của Alibaba cháy vào năm 2020.

Cụ thể, cha mẹ của Calvin Yu đã kiện gã khổng lồ thương mại điện tử bán máy in mà họ biết hoặc phải biết là nguy hiểm. Họ cũng kiện nhà sản xuất máy in này là một hãng điện tử Trung Quốc có tên Tronxy Technology.

Người tiêu dùng đang gia tăng nỗ lực khiến những sàn thương mại điện tử phải chịu trách nhiệm cho những loại hàng hóa bán thông qua website của họ, dù bởi một bên bán hàng thứ 3.

Amazon.com cũng đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý những năm gần đây từ nhiều người bị hại bởi các sản phẩm bán trên website của họ.

Yu đã mua máy in vào tháng 11/2019 trên cổng TMĐT AliExpress của Alibaba. Cha mẹ của anh này nói trong đơn kiện lên tòa án ở San Francisco rằng anh đã sử dụng loại máy in này như dự định ở nhà.

Phía cơ quan điều tra đã "kết luận rằng lửa được gây ra bởi máy in 3D nói trên, quá nóng và cháy lan ra chiếc ghế dài". Yu đã được tìm thấy chết trong căn hộ của mình.

Hồi năm 2018, Tập đoàn Alibaba bị nêu đích danh là nơi bán nhiều hàng giả và bị đưa vào danh sách đen của Mỹ.

Cụ thể, văn phòng đại diện thương mại Mỹ trong ngày thứ Sáu đã đưa trang bán hàng trực tuyến Taobao của Alibaba vào danh sách những điểm bán nhiều hàng giả và vi phạm bản quyền. Cơ quan này cũng thừa nhận Alibaba đã rất nỗ lực giảm mạnh số lượng hàng giả được bán trên trang, thế nhưng họ khẳng định những nỗ lực đó hoàn toàn không đủ.

Các tin khác

Nghịch lý: GDP bình quân đầu người đạt gần 47.000 USD, Hồng Kông (Trung Quốc) vẫn đau đầu tìm cách dẹp bỏ "nhà hộp diêm"

Những căn hộ chia nhỏ khét tiếng tại Hồng Kông (Trung Quốc) như “nhà hộp”, “nhà lồng” hay “nhà quan tài” là một vấn đề nhức nhối đã tồn tại trong một thời gian dài. Khi các quan chức cam kết giải quyết vấn đề, người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi cơ hội đổi đời trong vô vọng.

Tại sao ngủ dậy tôi đã đi ngoài rồi mà ăn sáng xong lại đau bụng muốn đi tiếp?

Chào bác sĩ, sáng nào ngủ dậy tôi cũng đi ngoài 1 lần rồi nhưng sau khi ăn sáng xong lại đau bụng muốn đi tiếp. Nhất là những hôm tôi ăn bún, phở hay trứng vịt lộn… thì phải đi đến 3-4 lần, phân lỏng nát. Bác sĩ cho tôi hỏi, tôi đang mắc phải bệnh gì? Và làm thế nào để tôi thoát khỏi căn bệnh này? (Trần Thọ Trung, Xuân Trường, Nam Định).

Quét rác ở chợ, nữ lao công nhặt được túi vàng

Ngày 9/6 Công an đã xác minh được chủ nhân mất số vàng trị giá 300 triệu đồng và tiến hành làm thủ tục trao lại cho người đánh rơi. Số vàng này một lao công quét rác ở chợ nhặt được đã đem giao nộp lại…

Kinh tế trưởng SSI: “Việc dự báo nắng hay mưa không quan trọng, quan trọng là phải có một nơi trú ẩn an toàn.”

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu riêng lẻ hết room sẽ phải trả một khoản chênh lệch, còn gọi là Premium. Giá trị phần chênh này dao động từ 7%-14%, thậm chí cao điểm 40% so với giá trên thị trường. Bởi vậy, NĐT ngoại thích rổ Diamond bởi họ có thể mua được nhóm các cổ phiếu hết room hot với mức giá không premium, không tiền

Nữ giới gặp vấn đề hậu COVID-19 gấp đôi nam giới

TTO - Nghiên cứu khảo sát trên 17.000 người dân từng mắc COVID-19 cho thấy tỉ lệ nữ giới có xu hướng mắc hậu COVID-19 cao hơn nam giới và đối với nhóm lao động trẻ, bệnh lý nền không phải yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bị hội chứng hậu COVID-19.