Tài chính

Agribank lên tiếng về thông tin nợ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động

Cụ thể, Agribank đã nợ đóng BHXH của 1.250 lao động với số tiền hơn 4,4 tỷ đồng, nằm trong top đầu những đơn vị có số tiền nợ bảo hiểm cao nhất.

Thông tin này gây không ít bất ngờ bởi nhiều năm qua, Agribank luôn gương mẫu trong việc nộp thuế ngân sách, thực hiện an sinh xã hội, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Liên quan đến vụ việc này, Agribank vừa có thông báo cho biết đã nộp đầy đủ số tiền 4,4 tỷ đồng đóng BHXH tháng 1/2023 vào ngày 1/02/2023, trước thời điểm BHXH Hà Nội công bố danh sách.

Được biết, theo quy định hiện hành, các doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm xã hội chậm nhất ngày cuối cùng của tháng. Như vậy, Agribank đã nộp chậm 1 ngày so với quy định.

Các tin khác

Chủ tịch Novaland kiến nghị chọn Aqua City làm dự án thí điểm tháo gỡ khó khăn: Quy mô và tiến độ dự án này hiện ra sao?

Về tiến độ dự án Aqua City, Novaland cho biết có 8 tiện ích đã hoàn thiện và đi vào vận hành gồm trung tâm thể thao, bến du thuyền, câu lạc bộ du thuyền trong năm 2021,... Dự kiến trong năm 2023 sẽ bàn giao các phân khu Sun Harbor 2 và 3, Ever Green 1.

Đề xuất Quốc hội dành gói tín dụng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Trong dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững, Chính phủ đề xuất dành gói tín dụng khoảng 110.000 tỷ đồng cấp cho các ngân hàng thương mại để cho các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay theo phương thức tái cấp vốn.

Vì sao lãi suất giảm vẫn khó vay ngân hàng?

Tính đến thời điểm ngày 22/2, một số ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất cơ sở để tính lãi suất cho vay. Tuy nhiên doanh nghiệp vẫn lo lắng khó được giảm lãi suất vì không có nhu cầu vay mới.

"Kỹ sư 2 bằng đại học như bạn, làm cả tháng không bằng tôi cho thuê một căn nhà": Lời nói của ông hàng xóm dù chạnh lòng nhưng đó là sự thật mà tôi không cãi được!

Học đại học xong vẫn nghèo, học đại học xong vẫn thất nghiệp....đó là câu chuyện muôn thuở và chẳng của riêng ai. Thế nhưng, có trong chăn thì mới biết chăn có rận, bởi ai ở thời sinh viên chẳng từng có ước mơ sau này được làm ông này bà nọ, có tiền mua nhà nơi thành phố... Chỉ là, cuộc đời không màu hồng như ta tưởng, nhất là khi những người quanh ta tuy họ "nghèo về sách vở" lại giàu có hơn ta trong đường đời.