Thời sự

5 người đi tắm biển bị sóng cuốn trôi,1 tử vong và 1 mất tích

Sáng 11-7, ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân L.T.Q (16 tuổi, ngụ phường Phổ Quang) bị sóng biển cuốn trôi khi đi tắm biển chiều 10-7.

5 người đi tắm biển bị sóng cuốn trôi,1 tử vong và 1 mất tích - 1

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân mất tich rạng sáng 11-7

Theo lời ông Vương, chiều 10-7, L.T.Q cùng 4 người khác đến tắm biển tại bãi biển Mỹ Á (phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ) thì bị sóng lớn cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó bơi ra và đưa 2 người gồm N.Q.V cùng H.N.P (cùng 13 tuổi) vào bờ rồi chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, thị xã Đức Phổ. Còn 1 người trong nhóm là L.T.T (16 tuổi) tự bơi vào bờ trong tình trạng kiệt sức, tâm thần hoảng loạn.

Chính quyền thị xã Đức Phổ đã huy động lực lượng chức năng và người dân địa phương cùng gia đình tìm kiếm 2 người mất tích. Đến sáng 11-7, người dân cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân L.Q.T và đưa về gia đình lo mai táng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân N.T.Đ (35 tuổi, ngụ phường Phổ Văn, thị xã Đức Phổ).

Các tin khác

Khám phá cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp tại Thác Ankroet "Tuyệt tình cốc" thứ 2 ở Đà Lạt

So với những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Đà Lạt, thác Ankroet vẫn có khá lạ lẫm so với du khách. Thác Ankroet được ví von là "Tuyệt tình cốc" thứ 2 ở Đà Lạt bởi nơi đây sở hữu nét đẹp hoang sơ rất riêng cùng với khung cảnh thơ mộng khiến bao người say lòng.

Chuyên gia tài chính chỉ 6 bước để tiết kiệm 70% thu nhập, có được 1 triệu USD ở tuổi 35: Mua quần áo không quá 2 lần trong năm, đầu tư để có lãi suất kép

Steve Adcock cho rằng những việc mình đang làm không phải là hi sinh bởi tất cả đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là đạt được tự do tài chính ở tuổi 35. Cũng giống như việc muốn lấy lại vóc dáng, bạn buộc phải thay đổi chế độ ăn và thói quen tập thể dục.

CEO tài ba này đã chèo lái một công ty từ chìm sâu trong nợ nần, không nhân tài, không thị trường trở thành “đế chế dệt may” danh tiếng: Tuân thủ đúng 3 nguyên tắc!

Từ một nhà máy nợ nần trở thành đế chế dệt may với giá trị thị trường hơn 140 tỷ nhân dân tệ, tập đoàn Thần Châu Quốc Tế đã trở thành một huyền thoại khó có thể không công nhận trong ngành công nghiệp dệt may.