Tôi và chồng đều có thu nhập khá, cộng lại mỗi tháng cũng gần trăm triệu đồng. Nhưng đổi lại, cả hai đều bận rộn, công việc thường xuyên kéo dài đến tối muộn, có hôm về đến nhà đã gần 8 giờ. Con tuy học cấp 1 nhưng vẫn cần người đưa đón, nhà cửa lại phải dọn dẹp, cơm nước mỗi ngày nên tôi quyết định thuê giúp việc. Tôi nghĩ với điều kiện kinh tế của gia đình, bỏ ra 8–10 triệu đồng mỗi tháng để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc con cái là hoàn toàn xứng đáng.
Thế nhưng, chuyện thuê giúp việc của tôi lại chẳng bao giờ suôn sẻ. Người đầu tiên làm được hơn hai tuần thì xin nghỉ, nói rằng có việc gia đình. Người thứ hai cũng chỉ trụ được nửa tháng, bảo không quen với giờ giấc sinh hoạt của nhà tôi. Đến người thứ ba, tôi còn cẩn thận trao đổi kỹ mọi việc ngay từ đầu, lương trả đầy đủ, ăn ở tử tế, không yêu cầu gì quá đáng. Vậy mà chưa hết tháng, cô ấy cũng xin nghỉ với lý do muốn về quê.
