Theo Jimu News, Vương Lệ Bình (Wang Liping) - nhân vật chính trong câu chuyện, từng bị thất lạc bố mẹ. Cô kể rằng, vào ngày 11 tháng Giêng năm 1992 (tức mùng 1 Tết Âm lịch), khi mới 7 tuổi, cô bị kẻ buôn người bán đến Tuyền Châu (Quảng Đông, Phúc Kiến) với giá 3.882 NDT (Khoảng 15 triệu đồng). "Theo lời bọn buôn người, tôi sinh ngày 8 tháng 8 âm lịch năm 1985", Vương Lệ Bình nhớ lại.
Cô chỉ mơ hồ nhớ về ngôi nhà tuổi thơ của bố mẹ với các đặc điểm như: nền nhà lát đá, mái lợp gỗ, có một chị gái và một người em (cô không còn nhớ rõ danh tính về họ). Trong ký ức của Vương Lệ Bình, bố đẻ cô từng bị thương khi đi chặt củi, còn ông bà nội sống ở nhà đối diện bên kia đường. "Tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng tôi đã đi tàu hỏa nhiều ngày đêm để đến Phúc Kiến. Cha nuôi kể rằng lúc đó, tôi nói tiếng Quan Thoại rất chuẩn", Vương Lệ Bình chia sẻ.








