Sống

20 năm "mở mắt ra là uống rượu", người đàn ông nôn 1 lít máu, suýt mất mạng

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận người đàn ông 50 tuổi, Hải Phòng, trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa ồ ạt, sốc mất máu nặng. Bệnh nhân nhập viện khi kích thích, vật vã, tay chân lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt sâu còn khoảng 40 mmHg – mức đe dọa tính mạng.

Theo người nhà, người đàn ông có thói quen “mở mắt ra là uống rượu”. Dịp Tết vừa qua, anh uống rượu từ sáng đến tối, hầu như ngày nào cũng say. Trước khi nhập viện, anh nôn ra lượng lớn máu tươi, sau đó tiếp tục nôn nhiều lần, tổng lượng máu ước tính khoảng một lít.

Đọc đầy đủ tại vtcnews.vn →

Nguồn: https://vtcnews.vn/20-nam-mo-mat-ra-la-uong-ruou-nguoi-dan-ong-non-1-lit-mau-suyt-mat-mang-ar1004384.html

Các tin khác

Biểu tượng tuổi thơ American Girl đặt cược vào “kidult”: Người lớn có cứu được thị trường búp bê?

Biểu tượng tuổi thơ American Girl đặt cược vào “kidult”: Người lớn có cứu được thị trường búp bê?

Ở tuổi 40, American Girl - thương hiệu búp bê từng định hình tuổi thơ của hàng triệu bé gái - đang đứng trước bước ngoặt lớn khi phải cạnh tranh với game, mạng xã hội và xu hướng vui chơi kỹ thuật số. Trong bối cảnh doanh số sụt giảm mạnh so với thời hoàng kim, công ty mẹ Mattel đặt cược vào hoài niệm và người tiêu dùng trưởng thành để hồi sinh biểu tượng đồ chơi này. Nhưng liệu ký ức tuổi thơ có đủ sức cứu một thương hiệu búp bê trong kỷ nguyên số?
6 đại kỵ ngày vía Thần Tài

6 đại kỵ ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài có thể chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng cách mỗi gia đình chăm chút cho không gian sống và thái độ của mình mới là yếu tố tác động lâu dài đến tài lộc.
“Thỏ ơi” giảm suất chiếu, liệu cán nổi mốc 300 tỷ?

“Thỏ ơi” giảm suất chiếu, liệu cán nổi mốc 300 tỷ?

Dù số suất chiếu giảm nhẹ sau cao điểm lễ, “Thỏ ơi!!” vẫn giữ vững ngôi đầu với hơn 256 tỷ đồng doanh thu theo Box Office Vietnam. Thị trường Tết năm nay ghi nhận mức tăng trưởng hơn 33%, cho thấy sức bật rõ rệt của phim nội địa.