Kỹ năng sống

11 từ của học sinh tiểu học "bóc phốt" mẹ: Có những đứa trẻ hiểu chuyện đến "đau lòng"

Mới đây, một bài tập tiếng Việt xuất hiện trên mạng xã hội thu hút sự chú ý. Bài tập yêu cầu “Viết 1 câu với từ tiết kiệm ” và em học sinh nắn nót viết: “Em tiết kiệm tiền để mua trà sữa cho mẹ em".

Bức ảnh bài tập vừa được chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người để lại bình luận: "Tôi thấy bóng dáng tôi và con tôi trong câu văn này"; "Con tui mới 1 tuổi nhưng tui đã nghĩ tới cái cảnh sau 2 mẹ con đèo nhau đi ăn gà rán, uống trà sữa, ăn chè, ăn ốc, bánh tráng trộn"; "Mong sau này con gái tôi cũng vậy, tui mê trà sữa".

Có phụ huynh còn hài hước hơn: “Chưa gì đã gánh kinh tế gia đình rồi, hiểu chuyện đến "đau lòng”; “Đúng là lớp trưởng tài chính tương lai”. Nhưng niều người lớn xong mới giật mình nhận ra: hoá ra mấy thói quen nhỏ xíu của mình như thích trà sữa, đều được con để ý hết.

Trong mắt một đứa trẻ lớp 1, thế giới chưa có những khái niệm như kế hoạch dài hạn hay mục tiêu tài chính. Mọi thứ đều cụ thể và gần gũi: một món ăn ngon, một ly nước quen, một buổi đi chơi cùng mẹ. “Tiết kiệm” vì thế cũng mang dáng dấp rất trẻ con: để dành tiền cho một niềm vui nhỏ mà con nghĩ mẹ sẽ thích.

Có người nói vui, câu văn này giống như một lời “bóc phốt” nhẹ nhàng: mẹ mê trà sữa đến mức con cũng thuộc lòng. Nhưng cũng chính từ những điều rất nhỏ ấy, người lớn mới thấy được cách trẻ con yêu thương theo cách không ồn ào, không màu mè, chỉ đơn giản là nhớ và nghĩ cho người khác theo cách của mình.

Vài năm nữa, khi được hỏi lại về bài tập “tiết kiệm” đầu đời, có thể cậu bé ấy sẽ không nhớ mình đã viết gì. Nhưng với người mẹ, 11 từ nắn nót kia có lẽ sẽ còn được nhắc lại rất lâu, như một kỷ niệm nhỏ đáng yêu khiến cả nhà bật cười mỗi lần nhớ tới.

Trong thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ lớp 1, mẹ và ly trà sữa đã đủ quan trọng để trở thành mục tiêu đầu tiên của… kế hoạch tài chính. Có một đứa con "hiểu chuyện" thế này, mẹ đúng là "thắng đời 1-0" rồi!

Các tin khác

Nam sinh cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Nam sinh cõng mẹ lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp

Có những tấm bằng tốt nghiệp được trao trong tiếng vỗ tay rộn ràng. Nhưng cũng có những tấm bằng được nâng niu bằng nước mắt, bằng nghị lực và bằng cả một hành trình đi qua mất mát. Hành trình của Phạm Trung Trí Dũng, tân Dược sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một câu chuyện như thế, lặng lẽ, bền bỉ và lay động lòng người.
Tiệc 100 mâm mời người lạ ế khách

Tiệc 100 mâm mời người lạ ế khách

Bắt chước trào lưu mời khách lạ ăn tất niên đang rầm rộ, cô gái trẻ bày 100 mâm cỗ giữa làng nhưng không ai đến dự vì khác biệt văn hóa.
Thực hư thịt ‘bẩn’ tuồn vào một trường bán trú ở TPHCM

Thực hư thịt ‘bẩn’ tuồn vào một trường bán trú ở TPHCM

Hình ảnh thịt heo chuyển màu vàng, xanh, đưa vào một trường học ở TPHCM khiến phụ huynh bất an, lo lắng cho sức khỏe của con em mình. Phía cơ quan chức năng cho biết, số thịt heo kể trên đã được kịp thời phát hiện ngay khi xe chở đến trường, đã trả lại toàn bộ cho nhà cung cấp.
Đừng chỉ nhìn vào dáng đi "chim cánh cụt lưng gù" của Lư Dục Hiểu, hãy nhìn vào cách bố mẹ cô ấy kẹp rèm cửa: Hóa ra, "nhà" chính là nơi sinh ra một đứa trẻ hạnh phúc!

Đừng chỉ nhìn vào dáng đi "chim cánh cụt lưng gù" của Lư Dục Hiểu, hãy nhìn vào cách bố mẹ cô ấy kẹp rèm cửa: Hóa ra, "nhà" chính là nơi sinh ra một đứa trẻ hạnh phúc!

Người ta thường bảo, nhìn vào sự tự tin và vẻ bình thản của một cô gái, bạn sẽ thấy bóng dáng của gia đình đứng sau lưng cô ấy. Với Lư Dục Hiểu - đóa hoa chớm nở của màn ảnh Hoa ngữ, sự vững vàng giữa "bão" khen chê không đến từ danh tiếng, mà đến từ một căn hộ cũ ở Thượng Hải, nơi có người bố nhẹ nhàng kẹp rèm cho con ngủ và người mẹ coi con là "toàn bộ chỗ dựa tinh thần".