Xã hội

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Công an TP.Cần Thơ đang tạm giữ Bùi Vĩnh An (SN 1997, trú tại xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang) để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 9h35 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), Công an phường Vị Thanh, TP.Cần Thơ nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ cướp giật tài sản gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến 1 người tử vong, 1 người bị thương, tại khu vực 13 (phường Vị Thanh, TP.Cần Thơ).

Qua điều tra, công an xác định khoảng 9h30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (SN 1976) điều khiển xe máy biển kiểm soát 65B2-031.xx chở chị Lê Thị Hà M. (SN 1991) đang lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu Thủ Công nghiệp về hướng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh thì bất ngờ bị 1 đối tượng là nam thanh niên áp sát, giật tài sản. Cú giật mạnh khiến nạn nhân lạc tay lái, ngã xuống qua phần đường chiều ngược lại.

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác- Ảnh 1.

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác- Ảnh 2.

Camera ghi lại hiện trường

Cùng lúc, chiếc xe tải biển kiểm soát 65A-754.xx do ông Ngô Văn L. lưu thông hướng ngược lại, do tình huống quá bất ngờ đã xảy ra va chạm khiến nạn nhân là bà H. tử vong tại chỗ, chị M. bị thương nặng được hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Đối tượng ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác- Ảnh 3.

Hiện trường vụ cướp giật táo tợn gây hậu quả thương tâm

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an phường Vị Thanh đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp, truy bắt đối tượng. Ngay lập tức, các Tổ nghiệp vụ Công an phường cùng lực lượng từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đã triển khai truy xét theo dấu vết.

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác- Ảnh 4.

 Bùi Vĩnh An

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm khi đang đi chúc Tết sau cú giật đồ của kẻ thủ ác- Ảnh 5.

Tang vật thu giữ 

Bằng sự hiệp đồng tác chiến và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị bắt giữ cùng phương tiện xe máy biển kiểm soát 37C1-077.92 khi đang tìm cách lẩn trốn. Bước đầu xác định, đối tượng là Bùi Vĩnh An. Hiện công an đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Các tin khác

Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt

Cơ trưởng Vietnam Airlines Phạm Đình Hưng: Gần 60 tuổi vẫn phải liên tục rèn thể lực, ai muốn vào nghề, bên cạnh thu nhập, hãy lưu tâm đến sự khắc nghiệt

Giữa bầu trời ở độ cao 10.000m, nơi được mệnh danh là "văn phòng đẹp nhất thế giới", Cơ trưởng Phạm Đình Hưng đã dành 30 năm cuộc đời để gắn bó. Đằng sau vẻ hào nhoáng của những dải mây hay ánh bình minh rực rỡ là một thế giới ít người biết đến: những bữa ăn vội, những cơn lệch múi giờ kéo dài và trách nhiệm nặng nề của một người "gác cổng an toàn".
Siết kiểm định khí thải sau Tết, chủ xe cần chuẩn bị gì?

Siết kiểm định khí thải sau Tết, chủ xe cần chuẩn bị gì?

Từ sau Tết, kiểm định khí thải được siết chặt, trong đó xe động cơ xăng phải làm nóng hoàn toàn, bảo đảm dầu bôi trơn đạt từ 60 độ C trở lên, ống xả kín khít và tắt toàn bộ thiết bị tiêu thụ điện để tránh sai lệch kết quả. Nếu không chuẩn bị đúng, nhiều chủ xe có nguy cơ “trượt” đăng kiểm ngay từ
Miền Bắc trời rét, miền Trung tiếp tục có mưa

Miền Bắc trời rét, miền Trung tiếp tục có mưa

Dự báo khu vực Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ hôm nay (mùng 3 Tết) có thể xuất hiện mưa rải rác. Miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có mưa nhỏ. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.
Bình minh sau đêm dài bao cấp

Bình minh sau đêm dài bao cấp

Tôi nhớ mãi một ngày vào đầu năm 1986. Ba tôi bảo tôi rứt một đôi giấy trong một cuốn vở..., rồi ông ngồi tỉ mẩn viết "Đơn xin mang 2 kg cua biển"