Xã hội

Vụ phát hiện bộ xương dưới gốc cây ở Gia Lai: Người nhà tới nhận nạn nhân nhờ chiếc áo khoác

Vụ phát hiện bộ xương dưới gốc cây ở Gia Lai: Người nhà tới nhận nạn nhân nhờ chiếc áo khoác- Ảnh 1.

Chiếc áo khoác tại hiện trường giống với chiếc áo trong ảnh, người nhà nói của nạn nhân.

Ngày 27/8, một gia đình tại xã Ia Pa (Gia Lai) đã đến nhận là thân nhân của nạn nhân trong vụ phát hiện bộ xương người dưới gốc cây trên núi ở xã Chư A Thai.

Theo đó, sáng 23/8, một nhóm người tại thôn Plei Mun Măk (xã Chư A Thai) đi hái nấm trên núi thuộc thôn Thanh Thượng (cùng xã Chư A Thai) thấy chiếc áo khoác đen trắng cùng dây thắt lưng đang quấn trên cành cây. Tiến lại gần, người dân phát hiện dưới gốc cây có bộ xương, nghi là hài cốt người nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi cơ quan công an thông báo, đến ngày 26/8, một gia đình tại thôn Plei Ama Rin 2 (xã Ia Pa) đã đến nhận là thân nhân, đồng thời cho biết nạn nhân là anh K.T. (21 tuổi). Người nhà nạn nhân cũng cho biết, anh T. đã có vợ con và đi làm thuê tại một trại chăn nuôi heo ở xã bên. Khoảng đầu tháng 12/2024, em trai của anh T. bị tai nạn giao thông phải điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Anh T. gọi điện nói đem mang quần áo lên cho em trai.

Sau khi đến bệnh viện, anh T. đã bắt xe khách trở về nhà. Nhưng khi đi anh không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân nên từ đó mất liên lạc với gia đình. Sau đó gia đình anh T. cũng đã đăng tải thông tin tìm kiếm, song không có hồi âm.

Ngoài những thông tin trên, gia đình cung cấp một tấm ảnh được cho là anh T. đang mặc chiếc áo khoác giống chiếc áo phát hiện tại núi Chư A Thai.

Được biết, hiện cơ quan công an đã gửi mẫu xương đi giám định ADN và sẽ bàn giao bộ xương cho gia đình khi có kết quả chính thức.

Liên quan tới vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh), Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và tổ chức chôn cất, mai táng cho nạn nhân.

Bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân có dấu hiệu tử vong từ nhiều tháng trước; khu vực này thu giữ 1 chiếc áo khoác, 1 thắt lưng được buộc trên cành cây với nghi vấn của một vụ treo cổ.

Các tin khác

Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường tái hiện từng mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường tái hiện từng mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giữa sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không gian triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường hứa hẹn mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua rất nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn.
Masterise Group tự hào góp mặt tại triển lãm "Thành tựu Đất nước 2025", đồng hành cùng "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Masterise Group tự hào góp mặt tại triển lãm "Thành tựu Đất nước 2025", đồng hành cùng "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Masterise Group khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thịnh vượng của đất nước.
Ngập lụt, mất điện, không thể ra ngoài, cư dân chung cư tại Hà Nội được tiếp tế bằng cháo, nước nóng

Ngập lụt, mất điện, không thể ra ngoài, cư dân chung cư tại Hà Nội được tiếp tế bằng cháo, nước nóng

Giữa mưa ngập kỷ lục do bão Kajiki, nhiều cư dân tại chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị cô lập trong cảnh nước ngập, mất điện, mất nước. Người dân ở các tòa nhà lân cận đã chung tay nấu cháo, tiếp tế đồ thiết yếu cho trẻ nhỏ và người già.
Hà Nội: Hàng trăm hộ chạy lũ trong đêm

Hà Nội: Hàng trăm hộ chạy lũ trong đêm

Từ đêm ngày 26/8, nước sông Bùi dâng cao đã tràn vào nhà nhiều nhà dân. Nhiều hộ dân phải kê dọn đồ đạc, di chuyển phương tiện đến điểm cao để chạy lũ. Xã Xuân Mai đã huy động hơn 200 người để đắp các đoạn đê xung yếu, có nguy cơ ngập.