Tài chính

Tỷ phú Roman Abramovich: "Chạn vương" phụ người vợ tào khang đi theo tiểu tam và cái kết cô đơn ở tuổi U60

Được mệnh danh là “tay chơi” trong giới bóng đá, không lạ gì khi ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich có tới 3 đời vợ và 7 người con riêng. Hôn nhân của vị tỷ phú này được báo chí cho là vô cùng “ly kỳ” nhiều ngã rẽ, hệt như con đường sự nghiệp của ông vậy!

Sau 3 lần ông Abramovich tan rồi lại hợp, vợ cả Olga có lẽ là người khiến báo giới tốn nhiều giấy mực và dành sự đồng cảm hơn cả. Bà được mệnh danh là người vợ tào khang, hết lòng vì chồng từ những ngày Abramovich còn đang chật vật xây dựng sự nghiệp.

Sau khi được bố mẹ vợ tặng của hồi môn trị giá 1.000 bảng, công việc kinh doanh của tỷ phú người Nga mới bắt đầu khởi sắc. Quãng thời gian khó khăn này gắn liền với sự giúp đỡ, động viên của bà Olga, song thật mỉa mai là những gì người phụ nữ này nhận được chỉ gói gọn trong hai chữ “cay đắng”. 

Tờ Daily Mail khi đó đã có bài phỏng vấn với bà Olga. Người phụ nữ này cho biết rất lâu trước khi cuộc hôn nhân chấm dứt, bà đã linh tính được điều chẳng lành sau nhiều đêm dài chồng đi biệt. 

“Trực giác mách bảo tôi điều gì đang diễn ra”, Olga kể lại. “Tôi biết ông ấy có bồ nhí bên ngoài”.

Tỷ phú Roman Abramovich: Chạn vương phụ người vợ tào khang đi theo tiểu tam và cái kết cô đơn ở tuổi U60 - Ảnh 1.

Sau khi hay tin chồng cũ ly hôn với vợ hai Irina, tâm trí bà Olga lại hồi tưởng về cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn. Bà biết tình cảnh của Irina lúc này cũng giống bà trước đây: đau đớn và tủi nhục khi biết chồng đang ngoại tình. 

“Nhiều đêm liền, Abramovich nói là ông ấy đi nhậu để giải quyết công việc và đây chỉ là những bữa rượu của cánh đàn ông với nhau. Cũng có lúc, ông ấy đi chơi bowling đến 3 giờ sáng mới về. Thế rồi, kể từ khi phát hiện ra chồng đang ngoại tình, tôi chợt nhận ra chẳng có chỗ chơi bowling nào ở Matxcơva đóng cửa lúc 3 giờ sáng cả. Khi bị tôi gặng hỏi, ông ấy luôn phủ nhận và nói chỉ là tôi đang tưởng tượng ra thôi”.

Thời điểm bà Olga trả lời phỏng vấn với tờ Daily Mail, dư luận khi đó không khỏi bất ngờ trước sự đồng cảm người phụ nữ này dành cho “tình địch”. Bà chia sẻ rằng Irina cũng đang phải chịu mọi cảm giác mà trước đây bà từng kinh qua. Thái độ của Olga theo đó được cho khá là nhân từ. 

“Tôi vẫn nhớ như in mọi thứ. Khi đó tôi trẻ hơn Irina bây giờ. Cảm giác đau đớn, bất lực là thứ mà tôi mãi mãi không thể nào quên”.

Khi được hỏi về số tiền chồng cũ để lại hậu ly hôn, bà Olga cho biết mình chỉ nhận được một khoản đủ để sống trong vài năm ngắn ngủi. 

“Tôi không được chia nhiều tiền, nhưng Irina thì khác. Điều đó sẽ làm cuộc sống của cô ta dễ chịu hơn. Nhưng bạn biết không, chính tôi mới là người giúp Abramovich gây dựng sự nghiệp. Chúng tôi cố gắng, vật lộn như điên, song cuối cùng tôi cũng chẳng nhận lại được mấy. Không rõ Irina được bao nhiêu sau khi ly hôn, nhưng tôi dám chắc là cô ta sẽ không để mình thiệt”.

Tỷ phú Roman Abramovich: Chạn vương phụ người vợ tào khang đi theo tiểu tam và cái kết cô đơn ở tuổi U60 - Ảnh 2.

Abramovich và vợ hai

Được biết sau khi ly hôn vài tháng, bà Olga đã có lần chạm mặt Irina. Bà cho biết khi đó bản thân đã không còn căm giận và Irina cũng hiểu điều đó. 

“Lúc đó họ đến để thu dọn đồ. Irina đã thì thầm vào tai tôi rằng: “Em có bầu rồi. Làm sao bây giờ?” Tôi khá ngạc nhiên vì cô ta cởi mở với mình đến vậy. Có lẽ Irina đang rất cần có ai đó để trút bầu tâm sự. Tôi biết Roman muốn có con, nên tôi đã bảo Irina hãy giữ đứa bé”.

Sau hơn 10 năm chung sống cùng Irina, vị tỷ phú người Nga lại quyết định đi tìm tình yêu mới. Ông hẹn hò và bí mật kết hôn với Dasha Zhukova - con gái trùm dầu mỏ Alexander Zhukov, chỉ một năm sau khi hoàn tất thủ tục ly dị với người vợ hai.

“Khi Roman yêu, ông ta luôn luôn say đắm. Không gì có thể ngăn cản gã si tình này được. Ông ấy có thể có cả thế giới, nhưng người ta lại không thể mua hạnh phúc bằng tiền. Tôi nghĩ Roman sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn. Người đàn ông này sẽ luôn muốn nhiều hơn và khẳng định bản thân bằng cách tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp”, bà Olga nói. 

“Còn Dasha ư, tôi chúc cô ta may mắn. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp và trẻ trung ngoài kia đang cố bám lấy Roman. Họ sẽ săn đuổi ông ấy đến cùng. Chừng nào còn yêu, Roman sẽ còn ở lại với người đàn bà đó, nhưng vấn đề là bao lâu kìa”.

Tỷ phú Roman Abramovich: Chạn vương phụ người vợ tào khang đi theo tiểu tam và cái kết cô đơn ở tuổi U60 - Ảnh 3.

Abramovich ly dị vợ ba Dasha

Và đúng như dự đoán, tin tức vị tỷ phú người Nga ly dị Dasha cuối cùng cũng xuất hiện trên mặt báo New York Post. 

"Sau 10 năm chung sống, chúng tôi đã đưa ra quyết định đầy khó khăn là chia tay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và là đối tác trong những dự án đã phát triển cùng nhau", thông báo ly dị của ông chủ CLB Chelsea cho biết.

Theo: Daily Mail, New York Post

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Các công trình thể thao sẵn sàng cho SEA Games 31

Ngày 22/3, một loạt các công trình thể thao dự kiến phục vụ cho SEA Games 31 đang được khoác một "tấm áo mới" nhằm phục vụ sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Truy tố các đối tượng "bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I

Bác sỹ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa - Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội), đã bị đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại Thanh Trì, Hà Nội) dùng tiền mua chuộc, bằng cách mỗi tháng “nộp” cho bác sỹ Lưu 10 triệu đồng tiền phòng. Sau khi bị Quý mua chuộc, dụ dỗ, Lưu cùng 3 nhân viên y tế đã để đối tượng ngang nhiên “lộng hành”.

Ông Hồ Quốc Tuấn: "FED tăng lãi suất khoảng 2% chưa tạo ra sức ép lớn tới kinh tế cũng như chứng khoán Việt Nam"

Đánh giá về việc FED tăng lãi suất, ông Hồ Quốc Tuấn cho rằng nếu đếm số lần dự kiến tăng 6 lần sắp tới thì có vẻ nhiều nhưng nếu nhìn về con số thật sự thì cuối năm lãi suất tăng cũng chỉ khoảng 2%. Và như vậy, chúng ta vẫn có một dư địa rất lớn, ví dụ Việt Nam theo đó mà tăng lãi suất lên hơn 1% - 1,5% so với hiện nay thì sẽ không tạo ra một sức ép quá lớn với hệ thống của Việt Nam.

Tencent nằm im cũng

Không bao giờ có chuyện "Too big to Fail" ở Trung Quốc, cứ nhìn vào Tencent là thấy rõ.