Thời sự

Tử hình thanh niên "vỡ nợ, làm liều" cướp ngân hàng, đâm chết bảo vệ ở Đà Nẵng

Ngày 28/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đánh bạc trên mạng nên nợ nần, gia nhập hội nhóm mạng xã hội "vỡ nợ, làm liều" để tìm cách kiếm tiền và quen biết nhau.

Ngày 31/10, Cường đến thuê trọ trên đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và rủ Trí về ở cùng. 

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, 2 thanh niên rủ nhau cướp ngân hàng. Cường chủ mưu rủ Trí tìm trên mạng xã hội Zalo mua 1 khẩu súng rulo dạng ổ xoay kèm 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng và chuẩn bị thêm dao, áo, mũ, túi xách, găng tay, xe mô tô,...

Trước khi "làm liều", 2 đối tượng còn dùng súng mới mua bắn thử để kiểm tra hiệu quả. Đồng thời phân công nhau, Trí cầm súng, Cường cầm dao, người nào chống lại sẽ tấn công. Ngân hàng có bao nhiêu tiền thì cướp bấy nhiêu và chia đều cho nhau.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Cường khảo sát nhiều nơi, chọn các phòng giao dịch nhỏ, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ để dễ khống chế; đồng thời chọn các tuyến đường tránh camera và tập phóng xe trên lộ trình này để chuẩn bị cho việc bỏ trốn.

Để xóa dấu vết, trước khi gây án, cả hai dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Khoảng 13h45 ngày 22/11, Cường và Trí đến Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tại đây, Trí rút súng ngắn bắn chỉ thiên lên trần nhà, Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp tiền có trong ngân hàng (lúc này số tiền có tại ngân hàng là hơn 2,2 tỷ đồng).

Khi nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, Cường và Trí chưa lấy được tiền và bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Nghe tri hô, người dân và nhân viên đạp ngã xe máy, bắt được Trí.

Lúc này, ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê), nhân viên bảo vệ của ngân hàng đuổi theo, đã bị Cường quay lại đâm dao bị thương nặng và tử vong trên đường nhập viện. Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tại tòa, Cường khai từng xuất khẩu lao động 3 năm ở Nhật Bản, tích lũy được khoảng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi về nước, bị cáo chỉ học và lấy được bằng lái ô tô, số tiền còn lại tiêu xài hết.

Còn Trí khai do đánh bạc trên mạng thua và vay nợ ngoài xã hội rất nhiều. Bị chủ nợ đòi rát quá nên khi Cường nói ra việc cướp ngân hàng thì bị cáo đồng ý ngay.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường mức án chung là tử hình, với 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Trí lãnh mức án chung là 30 năm tù về các tội danh nêu trên.

Ngày 28/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử lưu động vụ án đặc biệt nghiêm trọng cướp ngân hàng, đâm chết nhân viên bảo vệ, trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn.

Theo cáo trạng, 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (25 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và Trần Văn Trí (22 tuổi, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) đánh bạc trên mạng nên nợ nần, gia nhập hội nhóm mạng xã hội "vỡ nợ, làm liều" để tìm cách kiếm tiền và quen biết nhau.

Ngày 31/10, Cường đến thuê trọ trên đường Đồng Kè (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) và rủ Trí về ở cùng. 

Để có tiền tiêu xài và trả nợ, 2 thanh niên rủ nhau cướp ngân hàng. Cường chủ mưu rủ Trí tìm trên mạng xã hội Zalo mua 1 khẩu súng rulo dạng ổ xoay kèm 6 viên đạn với giá 4 triệu đồng và chuẩn bị thêm dao, áo, mũ, túi xách, găng tay, xe mô tô,...

Trước khi "làm liều", 2 đối tượng còn dùng súng mới mua bắn thử để kiểm tra hiệu quả. Đồng thời phân công nhau, Trí cầm súng, Cường cầm dao, người nào chống lại sẽ tấn công. Ngân hàng có bao nhiêu tiền thì cướp bấy nhiêu và chia đều cho nhau.

Để chuẩn bị cho kế hoạch, Cường khảo sát nhiều nơi, chọn các phòng giao dịch nhỏ, chỉ có 1 nhân viên bảo vệ để dễ khống chế; đồng thời chọn các tuyến đường tránh camera và tập phóng xe trên lộ trình này để chuẩn bị cho việc bỏ trốn.

Để xóa dấu vết, trước khi gây án, cả hai dọn đồ đạc khỏi phòng trọ và trú trên đèo Hải Vân (quận Liên Chiểu).

Khoảng 13h45 ngày 22/11, Cường và Trí đến Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Sông Hàn - Phòng giao dịch quận Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tại đây, Trí rút súng ngắn bắn chỉ thiên lên trần nhà, Cường cầm dao uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm cướp tiền có trong ngân hàng (lúc này số tiền có tại ngân hàng là hơn 2,2 tỷ đồng).

Khi nhân viên ngân hàng bấm còi báo động, Cường và Trí chưa lấy được tiền và bỏ chạy ra ngoài để tẩu thoát. Nghe tri hô, người dân và nhân viên đạp ngã xe máy, bắt được Trí.

Lúc này, ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê), nhân viên bảo vệ của ngân hàng đuổi theo, đã bị Cường quay lại đâm dao bị thương nặng và tử vong trên đường nhập viện. Cường bỏ trốn và bị bắt sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Tại tòa, Cường khai từng xuất khẩu lao động 3 năm ở Nhật Bản, tích lũy được khoảng 600 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi về nước, bị cáo chỉ học và lấy được bằng lái ô tô, số tiền còn lại tiêu xài hết.

Còn Trí khai do đánh bạc trên mạng thua và vay nợ ngoài xã hội rất nhiều. Bị chủ nợ đòi rát quá nên khi Cường nói ra việc cướp ngân hàng thì bị cáo đồng ý ngay.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường mức án chung là tử hình, với 3 tội danh "Giết người", "Cướp tài sản" và tội "Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Bị cáo Trí lãnh mức án chung là 30 năm tù về các tội danh nêu trên.

Các tin khác

Thủ tướng: Nhiều dự án giao thông vượt tiến độ, sớm 1 năm so với thông thường

Theo Thủ tướng công tác chuẩn bị đầu tư để tiến hành khởi công các tuyến đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, TP HCM, các tuyến đường bộ cao tốc kết nối khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã được thực hiện rất tốt, rút ngắn thời gian 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường.

Biệt thự ế 2 năm được ngân hàng rao bán giá cao gần gấp đôi gây choáng

Căn biệt thự tại Khu đô thị mới Nghĩa Đô, phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) được ngân hàng phát mại để thu hồi nợ với giá khởi điểm gần 64 tỷ đồng. Cách đây 2 năm ngân hàng từng rao bán bất động sản này với giá 35,55 tỷ đồng nhưng không thành công, việc phát mại căn biệt thự giữa lúc thị trường gặp khó với giá cao gần gấp đôi sau 2 năm gây bất ngờ.

Người “đỡ đầu” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

Nếu bác sĩ là “người thầy y đức” điều trị bệnh tật cho bệnh nhân và giúp họ chiến đấu với tử thần thì Bác sĩ Thương hiệu cũng là người thấu hiểu và chăm sóc cho từng thương hiệu trong mọi lĩnh vực, ngành nghề bằng phương pháp khoa học và hiện đại cùng các công cụ đo lường cho thương hiệu.

Thủ tướng: Nhiều dự án giao thông vượt tiến độ, sớm 1 năm so với thông thường

Theo Thủ tướng công tác chuẩn bị đầu tư để tiến hành khởi công các tuyến đường vành đai vùng Thủ đô Hà Nội, TP HCM, các tuyến đường bộ cao tốc kết nối khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long đã được thực hiện rất tốt, rút ngắn thời gian 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường.

Người ôm vàng SJC lỗ đậm chỉ trong thời gian ngắn

Diễn biến giá vàng SJC ngày 28/12 đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi lao một mạch từ 78 triệu đồng xuống 71 triệu đồng/lượng (chiều mua tại cửa hàng). Trong khi chỉ trong vài ngày trước, nhiều người còn ôm hy vọng giá vàng lên 85-90 triệu đồng/lượng. Trong vài tiếng đồng hồ hôm nay, toàn bộ số lãi của cả năm gần như "bay" sạch.