Phong cách sống

Tổng hợp những cách tiêu tiền cực dị của người siêu giàu mà “dân thường” không tưởng tượng nổi: Giới thượng lưu quả thật nó lạ lắm!

Nhóm người siêu giàu - tức sở hữu trên 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ) tài sản có thể thỏa sức tận hưởng cuộc đời không cần lo nghĩ gì. Hình ảnh người giàu luôn gắn với sự phô trương, lối sống ăn chơi xa hoa.

Những chiếc túi vài tỷ, du thuyền riêng, máy bay riêng, biệt thự rộng ngút ngàn và những chuyến du lịch vòng quanh vài vòng trái đất nhìn chung với giới thượng lưu đều không có gì là lạ. Vậy nên, đôi khi chỉ như vậy thôi là không đủ "kích thích" nữa.

Tạp chí Vice đã làm một cuộc phỏng vấn hàng loạt những nhân vật làm việc trong ngành dịch vụ chuyên cho người thuộc top giàu đỉnh cao, bao gồm các nhân viên resort, đầu bếp, lái xe,... để lắng nghe họ chia sẻ những trải nghiệm khá lạ: Người siêu giàu có thể tiêu tiền một cách quái đản và điên rồ đến thế nào?

Tổng hợp những cách tiêu tiền cực dị của người siêu giàu mà “dân thường” không tưởng tượng nổi: Giới thượng lưu quả thật nó lạ lắm! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người hoàng gia thuê nguyên 2 tầng khách sạn vì... nhiều vợ

Rhea - một nhân viên lễ tân khách sạn cho biết mình đã từng tiếp đón một nhân vật hoàng gia đến từ khu vực Trung Đông. Chỉ trong một chuyến đi chơi nhỏ, nhân vật VIP này phải bao thầu toàn bộ 2 tầng lầu khách sạn vì lý do ông đem theo quá nhiều vợ đi cùng. Trong suốt cuộc lưu trú, ông cũng đặc biệt yêu cầu chỉ có nhân viên nữ mới được phép xuất hiện và phục vụ mình, dù không ai dám hiểu lý do vì sao.

Tổng hợp những cách tiêu tiền cực dị của người siêu giàu mà “dân thường” không tưởng tượng nổi: Giới thượng lưu quả thật nó lạ lắm! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những thói quen kỳ dị nghe là thấy hoảng

Shrishti, một nhân viên bảo vệ trong khách sạn 6 sao thì tường thuật lại câu chuyện về một vị khách mình mới gặp cách đây vài tháng. Nhân vật VIP này là chủ tịch của một tập đoàn xe hơi đa quốc gia.

Giữa đêm hôm thanh vắng, anh đã chứng kiến vị tỷ phú... nằm chơi ngay giữa hành lang khách sạn với hơn 20 vệ sĩ của mình. Đôi khi vị đại gia này lăn lộn một cách kỳ quái trên sàn và yêu cầu các vệ sĩ cũng phải làm theo. Shrishti cho rằng cách ra lệnh đó khiến ông sảng khoái, có cảm giác quyền lực.

Cưỡi ngựa là bộ môn thể thao quý tộc, và trong khi người thường coi chó mèo là thú cưng, nhiều người siêu giàu có "hoàng thượng" khá khác biệt. Wajiha là nhân viên trong 1 khách sạn lâu đời danh giá bậc nhất Ấn Độ. Một lần, gia đình tài phiệt giàu có hàng đầu đất nước tỷ dân này đã tổ chức đám cưới cho con trai tại đây. Mọi thứ đều xa xỉ, hoành tráng, phô trương. Nhưng điều khiến các nhân viên khốn khổ nhất lại là vì yêu cầu của chú rể.

Vị thiếu gia này mang chú ngựa cưng theo mình 24/7 y như cách mọi người dắt chó mèo theo. Nhưng vì kích cỡ của một con ngựa vô cùng khác biệt nên cả khách sạn đã hoảng loạn, điêu đứng suốt cả tuần. Wajiha cho biết mình đã sững sờ rất lâu khi nghe rich kid âu yếm gọi tên chú ngựa. Cậu ấm đã đặt tên ngựa cưng theo tên của vợ cũ của mình, và cả gia đình cô dâu mới đều biết điều này.

Tổng hợp những cách tiêu tiền cực dị của người siêu giàu mà “dân thường” không tưởng tượng nổi: Giới thượng lưu quả thật nó lạ lắm! - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Mắc bệnh tâm lý vì quá giàu

Rayna - một nhân viên mở cửa của khách sạn xa xỉ thì kể:

"Tôi từng gặp một triệu phú đến từ Trung Quốc. Anh ấy từng ôm mộng làm ca sĩ nhưng thất bại thảm hại, sau đó trở thành triệu phú công nghệ. Nhưng đam mê âm nhạc cháy bỏng không bao giờ có thể tắt trong trái tim anh. 

Cụ thể, mọi bữa ăn anh ấy đều yêu cầu được phục vụ trong một chiếc ghi ta rỗng đặc biệt anh tự mang đến. Ban đầu, mọi người thấy khá thương cảm vì nghĩ rằng đây là triệu chứng bị chấn thương tâm lý. Nhưng cho đến một hôm, anh ấy xuống nhà hàng ăn và mang theo "bạn" là một con búp bê giống hệt Taylor Swift thì chúng tôi bắt đầu sợ hãi. Trên người con búp bê size người thật đeo đầy kim cương và mặc đồ hiệu đắt đỏ".

Tổng hợp những cách tiêu tiền cực dị của người siêu giàu mà “dân thường” không tưởng tượng nổi: Giới thượng lưu quả thật nó lạ lắm! - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Willie - một nhân viên làm việc trong nhà hàng hạng sang thì chia sẻ trải nghiệm của mình về một khách hàng quen - người luôn lọt top 500 người giàu nhất hành tinh suốt nhiều năm qua. Vào một ngày bất thường, vị khách đột ngột đòi hỏi nhà hàng phải phục vụ một yêu cầu quái đản, đó là phải để ông ta ngủ qua đêm tại đây, ngay trên mặt bàn ăn.

Nhưng như vậy chưa hết, ông mua 20 con tôm hùm được nấu ngon đúng điệu đặt xung quanh người khi nằm trên bàn.

Tiếp theo đó, tỷ phú gọi tiếp 3 chai rượu Ý đắt đỏ và bắt nhân viên đổ vào trong một bình đựng đá. Ông từ từ cởi áo và nhúng áo vào trong rượu vang để... rửa mặt. Willie khẳng định người đàn ông không có dấu hiệu say xỉn hay dùng chất kích thích, mà nhiều khả năng vì ông ấy đã quá chán mà không biết phải làm gì để giết thời gian.

Nguồn: Vice

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Đến lượt Hà Nội tạm dừng phân lô, tách thửa với đất nông nghiệp

Sở TN&MT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất, trong đó cơ quan này đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tạm dừng phân lô, tách thửa đối với đất nông nghiệp, trừ một số trường hợp cụ thể.

Điều ít biết về sân golf đắt đỏ nhất nhì Việt Nam: Cả nước chỉ 400 hội viên được vào sân, mức phí tối thiểu hơn 3 tỷ đồng cho một người

Được đưa vào vận hành từ năm 2007, đây là sân golf được đánh giá riêng tư và đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Theo bảng giá được công bố chính thức trên website của địa chỉ này, phí thẻ hội viên khoảng 3-9 tỷ đồng.

TP HCM ra công văn khẩn đối với F1

Trong khi chờ hướng dẫn mới của Bộ Y tế, UBND TP HCM đã ban hành quy định mới đối với người tiếp xúc gần ca mắc Covid-19 để hạn chế việc gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi học...

Phân lô bán nền: “Tại ải - tại ai”?

Căn bệnh “không quản được thì cấm” đã trầm kha đến mức cần phải nhanh chóng trị tận gốc, nếu không muốn nó tiếp tục cản trở, thậm chí kéo lùi sự phát triển.