Sống

Tôi luôn chật vật với tiền chợ dù đã tính toán kỹ càng, nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu hụt – và thủ phạm không ngờ lại là những bữa ăn tưởng là “tiết kiệm”!

Tóm tắt:

  • Bữa ăn giản dị nhiều món làm tăng chi phí do nguyên liệu và gia vị phụ trợ dư thừa, dễ hỏng, gây lãng phí.

  • Gia vị như mắm tôm, đường thốt nốt tốn kém khi tích lũy, không được tính kỹ trong mỗi bữa.

  • Tâm lý "ăn nhà là tiết kiệm" khiến chi phí tiêu tốn vượt dự kiến mà không nhận ra.

  • Chị Quỳnh thay đổi nấu ăn theo kế hoạch, ít món, tận dụng nguyên liệu dùng chéo và theo giá thị trường.

  • Sau 1 tháng thay đổi, chi phí ăn uống giảm hơn 1,3 triệu, chứng minh quản lý thực phẩm là chiến lược cần thiết.

“Tôi vẫn nghĩ: Ăn ở nhà là rẻ nhất, nấu canh rau, trứng rán thì tiết kiệm quá rồi. Nhưng tổng kết lại thì tháng nào tiền ăn cũng đội lên gần 9 triệu!”, đó là chia sẻ thật của chị Quỳnh, 34 tuổi, sống ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), hiện là nhân viên văn phòng, có một bé học mầm non. Gia đình 3 người, không ăn ngoài, không tiệc tùng. Vậy mà, mỗi tháng tổng chi cho tiền chợ – bao gồm thực phẩm, đồ khô, trái cây, ăn vặt – luôn vượt mức dự kiến từ 6 triệu lên thành… 8,5–9 triệu.

Những bữa ăn “rẻ nhưng tốn”

Sau một lần ngồi xem lại hóa đơn mua thực phẩm, chị Quỳnh nhận ra điều bất ngờ: Những bữa ăn tưởng rẻ, hóa ra lại khiến chị tốn kém nhiều hơn cả những món “xịn”.

Ví dụ: Một bữa cơm “giản dị” cho 3 người gồm:

- Canh cua rau đay

- Cà pháo mắm tôm

- Trứng đúc thịt

- Chè đỗ đen tráng miệng

Nghe thì rẻ và dân dã. Nhưng nếu tính kỹ:

Nguyên liệu Giá thành (VNĐ)
Cua đồng xay (500gr) 70.000
Rau đay, mồng tơi 10.000
Cà pháo, mắm, gia vị 20.000
Trứng + thịt xay 35.000
Đỗ đen, đường thốt nốt 25.000
Tổng chi phí bữa ăn 160.000

“Với bữa ăn này, tôi tưởng mình tiết kiệm vì không mua thịt cá gì đắt đỏ. Nhưng giá trị thực tế gần bằng ăn cơm phần văn phòng rồi!”, chị Quỳnh cho biết.

Vì sao "ăn giản dị" lại dễ lỗ?

- Nhiều món – nhiều nguyên liệu phụ trợ.

- Những bữa “nhiều món nhỏ” thường yêu cầu nhiều gia vị, rau củ, đồ tươi mỗi loại một chút. Nhưng khi mua về, lại không thể dùng hết, dẫn đến dư thừa hoặc hỏng, phải bỏ.

- Chi phí gia vị ngầm.

- Đường thốt nốt, mắm tôm ngon, tiêu xay, hành khô, dầu gấc… là những món ít ai tính trong mỗi bữa, nhưng lại ngốn khá nhiều tiền khi cộng dồn.

- Tâm lý "ăn nhà là tiết kiệm".

Vì mặc định nấu tại nhà là rẻ, nên nhiều người không kiểm soát sát sao chi phí từng bữa – dẫn đến tiêu vượt mà không hề nhận ra.

Khi bắt đầu thay đổi chiến lược nấu ăn

Tôi luôn chật vật với tiền chợ dù đã tính toán kỹ càng, nhưng cuối cùng vẫn bị thiếu hụt – và thủ phạm không ngờ lại là những bữa ăn tưởng là “tiết kiệm”!- Ảnh 2.

Thay vì “ăn cho phong phú”, chị Quỳnh bắt đầu tính lại từng bữa theo hướng:

- Ít món nhưng chất lượng hơn

- Tận dụng nguyên liệu dùng chéo cho nhiều món

- Lên thực đơn theo tuần dựa trên giá cả thị trường

Ví dụ: Một bó rau muống tôi chia làm 2: hôm nay xào tỏi, mai nấu canh hến. Trứng không đúc thịt nữa mà chiên chấm nước tương. Chè thì chỉ nấu cuối tuần, không phải bữa nào cũng có món tráng miệng.

Sau 1 tháng thay đổi: Tiết kiệm được hơn 1,3 triệu

Danh mục Trước Sau Ghi chú
Trung bình mỗi bữa ăn 120.000 90.000 Giảm món phụ, bớt nguyên liệu thừa
Số bữa chính/tháng 90 bữa 90 bữa 3 người ăn 2 bữa chính/ngày
Tổng chi/tháng 10.800.000 8.100.000 Giảm nhờ lên kế hoạch và mua đúng mùa
Tiết kiệm 1.300.000

Lời nhắn tới chị em đi chợ mỗi ngày

“Đừng chỉ nhìn món ăn là dân dã hay cao cấp. Hãy nhìn nó bằng con số”.

Nấu ăn là kỹ năng, nhưng quản lý thực phẩm là chiến lược. Những bữa ăn tưởng là “tiết kiệm” có thể đang làm hao mòn ngân sách nếu không đi kèm một kế hoạch rõ ràng.


Các tin khác

Mẹ nuôi con học lớp 11 chỉ với chi phí tổng cộng 9 triệu/tháng – không vay nợ, không áp lực

Mẹ nuôi con học lớp 11 chỉ với chi phí tổng cộng 9 triệu/tháng – không vay nợ, không áp lực

Một mình nuôi con gái học lớp 11, với thu nhập 9 triệu/tháng, chị Liên từng nhiều lần hoảng loạn vì con ốm, học phí tăng, điện nước leo thang. Nhưng nhờ thay đổi tư duy tiêu tiền, lên kế hoạch chi tiêu sát thực tế và giữ vững kỷ luật, chị đã sống ổn định suốt hơn một năm qua mà không cần vay mượn bất kỳ ai.
Chiêm ngưỡng mâm cơm "màu cờ sắc áo" của mẹ đảm Hà Nội mừng 50 năm thống nhất gói trọn cả tình yêu đất nước

Chiêm ngưỡng mâm cơm "màu cờ sắc áo" của mẹ đảm Hà Nội mừng 50 năm thống nhất gói trọn cả tình yêu đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), chị Nguyễn Hồng Thúy (Hà Nội) đã thực hiện một mâm cơm đặc biệt – mâm lễ mùng 1 đầu tháng mang "màu cờ sắc áo" đỏ thắm, vàng rực, như một cách thể hiện tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc bằng ngôn ngữ của ẩm thực.
Ngày tự do đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo

Ngày tự do đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo

6h sáng 1/5/1975, chúng tôi được thông báo hơn 4.000 tù chính trị ở Côn Đảo được trả tự do và 2 tiếng sau, lực lượng cách mạng làm chủ thị trấn Côn Đảo.