Doanh nhân

TikTok trả lương cả tỷ đồng/năm, ứng viên vẫn “chạy mất dép” vì môi trường làm việc “độc hại”

Chia sẻ với CNBC, 6 ứng viên công nghệ người Anh tiết lộ họ đã không tham gia phỏng vấn tuyển dụng, thậm chí từ chối lời mời làm việc với thu nhập cao tại TikTok sau khi nghe về môi trường làm việc độc hại tại đây thông qua các bài đánh giá trên mạng hoặc trải nghiệm trực tiếp.

Cụ thể, đó là văn hóa "996" – làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày (khoảng 72 giờ/tuần). Đây là hình thức khá phổ biến ở các công ty Trung Quốc. Trong khi đó, thời gian làm việc thông thường ở Mỹ và Anh chỉ là 40 giờ/tuần. Tại Anh, bắt nhân viên làm việc 48 giờ/tuần là bất hợp pháp.

TikTok trả lương cả tỷ đồng/năm, ứng viên vẫn ‘chạy mất dép’ - Ảnh 1.

Một ứng viên giấu tên nói: "Khi tìm kiếm trên trang đánh giá công ty ẩn danh Glassdoor, tôi nhận thấy nhân viên TikTok thường rơi vào tình trạng mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Điều này không đáng chút nào. Tôi đã dừng cuộc trò chuyện khi biết rằng công ty này thiếu linh hoạt về các chính sách và địa điểm làm việc".

Một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cấp cao cũng đã từ chối lời mời làm việc của TikTok ngay cả khi được đề nghị mức lương 139.000 USD/năm cùng nhiều quyền lợi khác.

Một cựu nhân viên chia sẻ rằng TikTok là nơi làm việc độc hại nhất mà họ từng trải qua. "Mọi người đều cảm thấy tồi tệ và không có thời gian để tận hưởng cuộc sống. Trong năm làm việc đầu tiên, trước khi đại dịch bùng phát, tôi chỉ có khoảng 4 -5 ngày cuối tuần không phải làm việc".

Một người khác nói: "Ngày làm việc trung bình tại TikTok là 15 giờ. Đối với công ty, đó là điều bình thường. Mọi người cũng từng phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn phải chấp nhận, có thể là vì mức lương tốt. Tôi không thích văn hóa không rõ ràng tại đây. Chúng tôi thường không nhân được câu trả lời thỏa đáng cho thắc mắc của mình".

"Hãy tránh xa"

2 cựu nhân viên khác đã viết đánh giá trên Glassdoor với tiêu đề "Hãy tránh xa, tránh xa, tránh xa". Một số lý do mà họ nêu ra để kêu gọi mọi người "chống lại sự cám dỗ tham gia vào TikTok" và "tìm nơi khác làm việc" là "mất cân bằng cuộc sống – công việc", "đội ngũ độc hại" và "quản lý tồi tệ".

Về phần mình, TikTok nói rằng họ không có văn hóa "996" và từ chối bình luận về môi trường làm việc của nhân viên.

Người phát ngôn của công ty nói: "Giống như bất kỳ công ty khởi nghiệp đang phát triển nhanh nào, việc nhân viên đôi khi phải làm việc ngoài giờ là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng tôi không có chính sách 996".

TikTok trả lương cả tỷ đồng/năm, ứng viên vẫn ‘chạy mất dép’ - Ảnh 2.

Một nhân viên đang làm tại TikTok cho biết cô chưa trải nghiệm văn hóa "996" tại đây. Ngoài ra, công ty còn có quy định cấm họp hành vào giờ ăn trưa thứ 4 và chiều thứ 6.

Thời gian qua, công ty đã mở rộng lực lượng lao động trên khắp thế giới khi trở thành một ứng dụng truyền thông xã hội cực kỳ phổ biến. Điều này bao gồm kiểm duyệt nội dung và vấn đề về kỹ thuật, chính sách.

TikTok đã tăng số lượng nhân viên ở châu Âu từ 1.600 người vào tháng 9 năm ngoái lên hơn 3.000 người ở thời điểm hiện tại. Nhiều người trong số đó đến từ Facebook và Google.

Để cải thiện văn hóa làm việc, đầu năm nay TikTok đã thuê và Michal Osman từ Facebook làm trưởng bộ phận văn hóa ở châu Âu. Tuy nhiên, bà Osman đến sau khi hàng chục nhân viên đã rời bỏ công ty.

Nguồn: CNBC

Các tin khác

BS Nguyễn Huy Hoàng phản bác CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: "Chế tạo vaccine giống phần mềm diệt virus là quan điểm phản khoa học"

BS Nguyễn Huy Hoàng phản bác CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng: "Chế tạo vaccine giống phần mềm diệt virus là quan điểm phản khoa học"

"Ai biết được, nếu chúng ta làm như theo ý kiến của anh Quảng cho lây nhiễm chủ động chủng virus đó, nó lại đột biến ra chủng siêu lây nhiễm nào đó… Liệu đến khi đó chúng ta có sửa sai được không? Bởi virus máy tính làm lỡ có sai sót gì thì chỉ gây tổn hại đến kinh tế. Còn virus SARS-CoV-2 mà sai là thiệt hại về mạng người, không chỉ 1 mà rất nhiều, rất nhiều mạng người nữa...", BS Nguyễn Huy Hoàng phản biện.
Coteccons dưới thời Chủ tịch Bolat: Vùng vẫy khỏi cơn ác mộng 2020 ngập tràn tin đồn và mâu thuẫn, ôm giấc mơ 3 tỷ USD doanh thu năm 2025

Coteccons dưới thời Chủ tịch Bolat: Vùng vẫy khỏi cơn ác mộng 2020 ngập tràn tin đồn và mâu thuẫn, ôm giấc mơ 3 tỷ USD doanh thu năm 2025

Trong suốt ĐHCĐ 2021, Chủ tịch Bolat Duisenov đã nhiều lần chủ động đề cập đến những nghi ngờ không ngừng bủa vây Coteccons kể từ khi bắt đầu triều đại mới. Tuy nhiên, theo ông, chỉ cần vượt qua được thời điểm gian khó này, Coteccons sẽ ‘hóa rồng’, trở thành doanh nghiệp có doanh thu vài tỷ USD trong 5 năm tới.
Vị “cá mập” hời nhất Shark Tank Việt Nam: Không bỏ đồng vốn nào, một bước trở thành KOL

Vị “cá mập” hời nhất Shark Tank Việt Nam: Không bỏ đồng vốn nào, một bước trở thành KOL

Tham gia Shark Tank mùa 1 và 2 với tư cách là người đại diện của VinaCapital và cho tới thời điểm này, không ai biết chính xác là VinaCapital hay Shark Thái Vân Linh đã xuống tiền cho các startup hay chưa. Chỉ biết rằng, bây giờ Shark Linh đã là một KOL thứ thiệt và đang “hăm hở” khởi nghiệp lần 4 với TVL Group.
Coteccons hạ chỉ tiêu doanh thu 2021 từ 1 tỷ USD xuống còn 17.413 tỷ đồng, sau khi ban lãnh đạo mới soát xét lại thực tế

Coteccons hạ chỉ tiêu doanh thu 2021 từ 1 tỷ USD xuống còn 17.413 tỷ đồng, sau khi ban lãnh đạo mới soát xét lại thực tế

Theo thông tin trước đây, mục tiêu doanh thu ban đầu mà Ban lãnh đạo Coteccons đề ra cho năm 2021 là 1 tỷ USD (23.052 tỷ đồng), nhằm hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD trong năm 2025. Nhưng do thực tế thị trường không như kỳ vọng, cũng như họ không thể ngay lập tức nhảy vào mảng năng lượng tái tạo, buộc Coteccons phải điều chỉnh giảm xuống.
Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Doanh nhân Lê Phước Vũ: Từng đi đòi nợ đến độ không dám ngủ ở nhà, trở thành ông trùm ngành tôn thép, khẳng định sẽ từ bỏ tất cả để xuất gia

Từ một thanh niên tỉnh lẻ, phải bươn chải đủ nghề từ lái xe cho đến đòi nợ để kiếm sống, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen đã trở thành “ông trùm” ngành tôn thép và nằm trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, ông khẳng định, mình sẽ chính thức chia tay Hoa Sen vào năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn để thực hiện ước mong xuất gia từ năm 30 tuổi, sống cuộc đời phạm hạnh của người tu hành.