Xã hội

Thầy giáo tạm nghỉ công việc để chăm sóc học sinh bị tát thủng màng nhĩ ở Thanh Hóa

Cụ thể, ngày 14/8, ông Nguyễn Văn Tinh, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo theo dõi sức khoẻ và cùng gia đình chăm sóc tốt nhất cho nam sinh lớp 7, bị thầy giáo V.X.T (giáo viên Tiếng Anh của trường) tát thủng màng nhĩ đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Văn Tinh, hiện tại, nhà trường đã cho thầy T. nghỉ các công việc chuyên môn để dành thời gian cùng gia đình chăm sóc sức khỏe cho cháu bé. Nhà trường cũng sẽ phối hợp với Công an xã Tây Đô để làm rõ vụ việc.

Thầy giáo tạm nghỉ để chăm sóc học sinh bị tát thủng màng nhĩ ở thanh hóa - Ảnh 1.

Đối với hình thức xử lý đối với thầy T. , phía nhà trường cho biết sẽ căn cứ kết quả điều tra của cơ quan công an, mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với học sinh và ý kiến gia đình.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, sau khi đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy giáo đi xe máy tới nhà, tát liên tiếp vào mặt nam sinh xuất hiện trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh. Theo báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc, sự việc xảy ra vào ngày 8/8/2025. Vào thời điểm trên, thầy V.X.T. có tới nhà học sinh N.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Phạm Văn Hinh, xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) quát mắng và tát học sinh này.

Nội dung báo cáo cũng nêu, giữa thầy T. và em H. có quan hệ anh em họ hàng (bố em H. là chú của thầy T.). Trong quá trình học tập, em H. được gia đình nhờ thầy giáo T. dạy kèm học tập từ năm học lớp 3 tới giờ. Báo cáo của Trường THPT Vĩnh Lộc gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa nêu nguyên nhân dẫn đến vụ việc là trong quá trình giao tiếp với bạn bè, em H. đã nói với các bạn là anh mình (tức thầy T.) dạy khó hiểu (dùng từ nói tục). Bức xúc vì em nhà mình phát ngôn không lễ phép đối với anh đồng thời là thầy giáo, nên thầy giáo T. đã đến nhà em H., quát mắng và tát em H. (có mặt của mẹ em H.).

if (pageSettings.allow3rd) admicroAD.unit.push(function () { admicroAD.show('admzonek1fs4xky') });

Các tin khác

Giữ Tổ quốc bình yên: Vun đắp bình yên từ "mỗi ngày một việc tốt"

Giữ Tổ quốc bình yên: Vun đắp bình yên từ "mỗi ngày một việc tốt"

Giữ bình yên cho Tổ quốc không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, mà còn là lời thề thiêng liêng của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Ở bất cứ nơi đâu, họ luôn hiện diện lặng lẽ nhưng kiên cường, để bảo vệ cuộc sống bình yên. Loạt bài viết này khắc họa những tấm gương điển hình, tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân để góp phần hiểu rõ hơn về những cống hiến thầm lặng nhưng vô giá của họ, vì một VN hòa bình, ổn định và phát triển.
Tự hại chính mình

Tự hại chính mình

Không phải ngẫu nhiên mà TP.Đà Nẵng được du khách trong và ngoài nước yêu mến, chọn làm điểm đến yêu thích nhờ không khí trong lành, phong cảnh đẹp, con người thân thiện và môi trường du lịch an toàn.
250 công trình chào mừng Quốc khánh

250 công trình chào mừng Quốc khánh

Ngày 19.8 tới, 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỉ đồng sẽ được khánh thành, khởi công đồng loạt trên cả nước, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.