Xã hội

Thanh niên cướp tiệm vàng, về đưa mẹ 500.000 đồng rồi cho người yêu 2 triệu

Ngày 23/3, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, trú thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ tối 16/3, 1 nam thanh niên chạy xe máy loại Airblade, màu đen bạc, không gắn biển kiểm soát đến tiệm vàng Anh Bằng (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) của bà Nguyễn Thị Th. để hỏi mua dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ.

Tại đây, theo yêu cầu của khách, bà Th. lấy dây chuyền và lắc tay rồi để vàng trên cuốn sổ của mặt kính để người thanh niên chụp ảnh đưa cho vợ. Người này 1 tay lấy điện thoại ra, 1 tay cầm sợi dây và lắc vàng lên. Bà Th. nghi ngờ nên nói trả lại, tính tiền chứ sao lại cầm. Lúc này, thanh niên nhanh chóng cầm vàng lên xe máy bỏ chạy.

Thanh niên cướp tiệm vàng, về đưa mẹ 500.000 đồng rồi cho người yêu 2 triệu - Ảnh 1.

Cảnh sát đưa nghi phạm Phạm Ngọc Duy đi thực nghiệm lại hiện trường vụ cướp tiệm vàng

Nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My lập tức đến hiện trường để thu thập thông tin, phân công nhiều tổ trinh sát toả đi các hướng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Tam Kỳ và Công an các huyện lân cận xác minh thông tin, truy xét đối tượng.

Đến tối 21/3, cảnh sát đã áp sát, khống chế bắt giữ đối tượng Phạm Ngọc Duy cùng tang vật có liên quan trọng vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Sau khi khảo sát địa điểm và chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện thì Duy lựa chọn tiệm vàng Anh Bằng để thực hiện hành vi phạm tội.

Thanh niên cướp tiệm vàng, về đưa mẹ 500.000 đồng rồi cho người yêu 2 triệu - Ảnh 2.

Thực nghiệm việc đối tượng Duy gắn biển số xe sau khi thực hiện vụ cướp

Sau khi cướp vàng thành công, Duy điều khiển xe máy đến khu vực đất trống gần khu dân cư chợ Bắc Trà My thì dừng xe lại và cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ bên bãi đất trên lề đường. Tiếp đó, Duy lắp biển số 92B1-12764 rồi chạy xe máy đến TP Tam Kỳ (Quảng Nam) để bán vàng.

Trong số tiền bán vàng do cướp được, Duy cho mẹ 500.000 đồng và cho người yêu 2 triệu đồng, còn lại tiêu xài cá nhân hết.

Các tin khác

Giá vàng tiếp tục tăng

Sáng nay (13/6), giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 119 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cao nhất lên tới 118 triệu đồng/lượng.

Sun Air cung cấp chuyên cơ hạng sang

Ngày 23/3, Sun Air đã ký kết hợp tác đại diện độc quyền với hãng Gulfstream - chuyên cung cấp máy bay phản lực thế giới.

Ít người biết: Agribank không phải ngân hàng lâu đời nhất và một ngân hàng nhỏ còn nhiều tuổi hơn cả VietinBank

Một ngân hàng nhỏ, tên tuổi ít ai biết nhưng thành lập trước cả Agribank và VietinBank, đến nay đã có 35 năm tuổi đời. Không khó nhận thấy, có nhiều cái tên dù đã tồn tại lâu nhưng chưa hẳn đã dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh, ngày càng thụt lùi trong bảng xếp hạng. Và cũng có những ngân hàng, dù mới thành lập được hơn 10 năm nhưng đã biết chớp thời cơ, có chiến lược phát triển hiệu quả để vươn lên top dẫn đầu.

"Đất vàng" cho thuê ế ẩm, chủ nhà thất thu tiền tỷ mỗi năm

Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi COVID-19, mặt bằng kinh doanh trên đất vàng Thủ đô vẫn trong cảnh ế ẩm. Giờ đây, khi du lịch mở cửa, quy định đóng cửa hàng ăn sau 21 giờ được dỡ bỏ, các chủ nhà kỳ vọng mặt bằng bỏ trống sẽ sớm lấp đầy.