Sống

Số ca nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đắk Lắk tăng lên 61 người

Ngày 30/3, Trung tâm Y tế Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đã tiếp nhận 61 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn xã Ea Đrăng.

Theo đơn vị này, các bệnh nhân nhập viện từ chiều 28/3, đầu tiên có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau đó, Trung tâm này liên tục tiếp nhận thêm hàng chục trường hợp khác có các triệu chứng tương tự.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các bệnh nhân đều khai nhận sau khi ăn bánh mì tại cửa hàng Q.H. (xã Ea Đrăng) đều bị đau bụng dữ dội.

"Đến nay, đã có 4 người được xuất viện, 6 người chuyển lên tuyến trên, 51 người đang tiếp tục điều trị. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu liên quan để làm rõ nguyên nhân", lãnh đạo Trung tâm Y tế Ea H'leo cho hay.

Ngay sau khi ghi nhận vụ việc, Trung tâm Y tế Ea H’leo đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

UBND xã Ea Đrăng cũng đã kiểm tra cơ sở này và yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Các tin khác

Vợ chồng tôi thu nhập 40 triệu/tháng nhưng vẫn không có nổi 100 triệu tiết kiệm vì 1 sai lầm này

Vợ chồng tôi thu nhập 40 triệu/tháng nhưng vẫn không có nổi 100 triệu tiết kiệm vì 1 sai lầm này

Trong nhiều năm, vợ chồng tôi luôn tin rằng mình thuộc nhóm “ổn định tài chính”. Tổng thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng, không phải quá cao nhưng cũng không thấp so với mặt bằng chung ở các thành phố lớn. Chúng tôi không vay nợ lớn, không tiêu xài xa xỉ, vẫn đi làm đều đặn, cuộc sống nhìn bề ngoài khá cân bằng.
Hốt hoảng với dịch vụ "luộc chân trong nồi lẩu" ở Trùng Khánh: Tưởng hành xác ai dè sướng rần rần!

Hốt hoảng với dịch vụ "luộc chân trong nồi lẩu" ở Trùng Khánh: Tưởng hành xác ai dè sướng rần rần!

Nhắc đến Trùng Khánh (Trung Quốc) là nhắc đến lẩu cay xé lưỡi. Nhưng dạo gần đây, hội ghiền xê dịch đang truyền tai nhau một trải nghiệm "độc lạ" ngay giữa lòng thành phố này: Ngâm chân trong nồi lẩu! Nghe thì rùng mình rợn tóc gáy, nhưng thử xong lại ghiền không lối thoát.
35 tuổi, nợ hơn 2,7 tỷ đồng sau ly hôn: Tôi học lại cách kiếm tiền từ con số gần như bằng 0

35 tuổi, nợ hơn 2,7 tỷ đồng sau ly hôn: Tôi học lại cách kiếm tiền từ con số gần như bằng 0

Sau ly hôn và khoản nợ hơn 2,7 tỷ đồng, một phụ nữ 35 tuổi buộc phải bắt đầu lại từ những bước rất nhỏ: kiểm soát chi tiêu, tạo thu nhập từng chút một và chấp nhận hành trình phục hồi tài chính kéo dài nhiều năm. Câu chuyện cho thấy khi dòng tiền đứt gãy, điều quan trọng nhất không phải kiếm thật nhanh - mà là giữ mình không rơi sâu hơn.