Doanh nhân

Shark Hưng bất ngờ trở thành giảng viên ĐH Quốc Gia Hà Nội, không uổng danh “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”

Shark Phạm Thanh Hưng, Phó chủ tịch Cen Group, vừa trở thành tân Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị của Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, bằng năng lực và kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, ThS. Phạm Thanh Hưng sẽ phối hợp với Ban Giám hiệu của trường và đội ngũ giảng viên của Khoa Quản trị để góp phần phát triển chiến lược và triết lý dạy học của trường: "Đào tạo lý thuyết gắn liền với thực tiễn".

Thạc sĩ Phạm Thanh Hưng sinh ngày 10/09/1972 tại Hải Dương. Ông tốt nghiệp Kỹ sư cơ khí luyện kim của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cử nhân ngành Ngôn ngữ tiếng Anh tại ĐH Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội; Thạc sĩ quản trị kinh doanh - Trường Quản trị kinh doanh, Viện công nghệ Châu Á (Bangkok, Thailand). Hiện tại, ông giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT Cen Group.

Thạc sĩ Phạm Thanh Hưng được nhiều người biết đến với cái tên "Shark Hưng" thông qua chương trình "Shark Tank – Thương Vụ Bạc Tỷ" nhờ am hiểu nhiều kiến thức chuyên sâu qua các lĩnh vực như bất động sản, công nghệ thông tin, khoa học và kỹ thuật… Đồng thời, ThS. Hưng cũng có hơn 20 năm làm việc, đảm nhiệm các vị trí quản trị cao cấp tại các công ty trong và ngoài nước.

Trường Quản trị và Kinh doanh - nơi ông Hưng là Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị - cũng vừa được thành lập cách đây 3 tháng (từ ngày 1/12/2021) trên cơ sở tổ chức lại Khoa Quản trị và Kinh doanh của ĐH Quốc gia Hà Nội trước đây. Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong 12 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), được thành lập ngày 13/7/1995 theo quyết định của cố giáo sư, viện sĩ Nguyễn Văn Đạo.

Trường có uy tín với các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, các khóa đào tạo quản trị điều hành và các hoạt động tư vấn cho cả khu vực công và tư với hơn 13.000 cựu học viên.

Các tin khác

Doanh nhân Võ Văn Pháp - CTHĐQT BBB Group - sứ mệnh của tôi là lan tỏa giá trị cho cộng đồng

Doanh nhân Võ Văn Pháp - CTHĐQT BBB Group - sứ mệnh của tôi là lan tỏa giá trị cho cộng đồng

Nhằm kết nối kinh doanh, xúc tiến thương mại, phát triển nông nghiệp vì cộng đồng, Công ty CP Đầu tư phát triển TM Tài chính Quốc tế BBB (gọi tắt BBB Group) đã chính thức ra mắt chi nhánh mới tại TP Cần Thơ vào ngày 6/3 vừa qua. Doanh nhân Võ Văn Pháp - chủ tịch HĐQT công ty cũng đã có buổi gặp gỡ ban lãnh đạo, đối tác và khách mời tại khu vực Miền Tây Nam Bộ.
Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, "tầm đến thì tiền đến"

Ngày 8/3, loạt phát ngôn đậm chất nữ quyền của doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo lại dậy sóng: Tuyên bố phụ nữ hiện đại dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt, "tầm đến thì tiền đến"

Sau vụ ly hôn nghìn tỷ, bà Lê Hoàng Diệp Thảo gây ấn tượng mạnh mẽ với hình ảnh nữ doanh nhân dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt để xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Những phát ngôn của bà về phụ nữ luôn tạo bất ngờ lớn cho cộng đồng, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho phái nữ.
Sếp nữ của Vinfast về đầu quân cho TMX Việt Nam

Sếp nữ của Vinfast về đầu quân cho TMX Việt Nam

TMX – công ty về chuỗi cung ứng và logistics chính thức bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Thúy đảm nhiệm vị trí Giám đốc trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam. Gần đây nhất, bà đã giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc phụ trách khối Dịch vụ Toàn cầu của thương hiệu Vinfast.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Hằng ngày chợ đầu mối Bắc Kinh mở cửa, 1 tiếng sau nông dân Thái đã biết giá, còn chúng ta vẫn mù mờ…

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Hằng ngày chợ đầu mối Bắc Kinh mở cửa, 1 tiếng sau nông dân Thái đã biết giá, còn chúng ta vẫn mù mờ…

Hằng ngày, khi chợ đầu mối Bắc Kinh (Trung Quốc) mở cửa, 1 tiếng đồng hồ sau nông dân Thái Lan đã nắm bắt được giá cả, thị trường, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNN Lê Minh Hoan. Trong khi đó, nông dân Việt chất hoa quả lên xe rồi mới loay hoay câu chuyện thị trường, thậm chí chở hàng tới cửa khẩu chưa biết khi nào thông quan được, giống như cái chợ, lên đó mình cứ chở ra chợ, không bán được chợ sáng thì chợ chiều, cùng lắm lại quay về…