Sáng 18/6, phóng viên Dân Việt trao đổi với chị Nguyễn Ngọc Anh (45 tuổi, ngụ Bình Đức, Tây Ninh) - em bà con với ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa), nạn nhân bị hành hung đêm khuya, cướp tài sản ven quốc lộ 1 khu vực Cầu Voi, ấp 5, xã Thủ Thừa.
Chị Anh thông tin, hàng ngày chị gọi điện thoại hoặc chạy qua nhà nơi ông Hòa đang sinh sống để thăm hỏi sức khỏe. Đồng thời, chị động viên tinh thần giúp ông sớm vượt qua nỗi đau “ngoài ý muốn” do đối tượng tác động bằng vật cứng lên đầu.
“Ông Hòa giờ khỏe nhiều rồi, nhớ đầy đủ mọi việc trong gia đình. Ông còn nhắc cúng Tết Đoan Ngọ (mùng 5), tổ chức đám giỗ trong gia đình”, chị Anh cho biết.
Ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, Tây Ninh) bị đối tượng đánh gây thương tích cướp tài sản đến nay đã hồi phục hoàn toàn. Clip: Thiên Long
Khi nhìn thấy ông Hòa, mọi người tới thăm đều bất ngờ, tỏ vẻ ngạc nhiên bởi với thương tích như vậy nhưng chưa gần 1 tuần ông đã hồi phục.
Theo chị Ngọc Anh, nhiều vết thương bị tác động rất mạnh vẫn chưa lành, cùng với đó là sức khỏe của tuổi già, đêm “ngủ bụi” ven đường nhưng việc ông "thoát khỏi tử thần" thật kỳ diệu.
Ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, Tây Ninh) bị đối tượng đánh gây thương tích đi bệnh viện khám, điều trị. Ảnh: Thiên Long.
Vẫn theo chị Ngọc Anh, ông Hòa có căn nhà riêng tại ấp Bình Lương, xã Thủ Thừa gần nhà anh ruột, nơi đây là chỗ sinh sống và làm kho phế liệu. Sau này, ông đi bán vé số xa nhà. Do nhặt nhiều phế liệu không thể mang đi nên đụng đâu ngủ đó, vài ngày mới về nhà.
"Do không ở nơi cố định, ông ngủ ở vỉa hè ven quốc lộ 1, ấp 5, xã Thủ Thừa mới xảy ra vụ bị cướp tài sản", chị cho biết.

Đối tượng Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, Vĩnh Long) cầm đá đập vào đầu ông Nguyễn Văn Hòa (70 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, Tây Ninh) cướp tài sản. Ảnh: Thiên Long
“Nhiều ngày qua, có khá đông mạnh thường quân gọi điện hỏi địa chỉ nhà để đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ tiền, quần áo, thực phẩm giúp ông. Chúng tôi trân trọng cám ơn, ghi nhận tình cảm đó, tuy nhiên gia đình không nhận bất kỳ món quà nào, của ai, đồng thời không lên mạng xã hội đăng thông tin kêu gọi xin tiền", chị Ngọc Anh trao đổi thêm.
Diễn biến liên quan vụ án, sáng 18/6, thông tin từ Công an Tây Ninh, cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ nghi phạm Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thành, Vĩnh Long) về hành vi cướp tài sản.
Công an xác định, đối tượng Nhạc có tiền sử mắc bệnh tâm thần, từng được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ người tâm thần Bến Tre. Sau đó được gia đình bảo lãnh về chăm sóc từ tháng 10/2025. Khoảng 2 tháng gần đây, đối tượng này rời khỏi địa phương, gia đình không rõ tung tích, địa chỉ ở cụ thể cho đến ngày gây án tại xã Thủ Thừa (Tây Ninh).
Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 13/6, khi đang nằm ngủ vỉa hè bên lề quốc lộ 1 thuộc khu vực Cầu Voi, ấp 5, xã Thủ Thừa (Tây Ninh), ông Hòa bị một đối tượng dùng hung khí tấn công bất tỉnh cướp khoảng 1 triệu đồng bỏ trốn.
Từ dữ liệu camera, Cảnh sát hình sự Tây Ninh nhận diện nghi phạm cao khoảng 1,69 m, dáng người mập, tóc cắt kiểu bờm ngựa, điều khiển xe máy Wave màu xanh - vàng mang biển kiểm soát 65P5-3718. Quá trình tra cứu cho thấy chủ đăng ký chiếc xe là ông Lê Anh Tuấn, nhưng người này khai đã bán xe từ năm 2010 không còn nhớ người mua.
Mở rộng xác minh, công an phát hiện chiếc xe xuất hiện lần cuối tại khu vực chân cầu Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, đồng thời nhận dạng đối tượng nghi vấn là Dương Công Nhạc.
Tiếp tục truy vết, đến khoảng 14 giờ 30 ngày 16/6, Cảnh sát hình sự Tây Ninh phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ nghi phạm Nhạc tại một nhà trọ trên địa bàn xã Kim Sơn (Đồng Tháp). Tang vật thu giữ chiếc xe máy biển số 65P5-3718 cùng nhiều điện thoại, bóp da, tiền mặt và một số vật chứng liên quan.
Nghi phạm Nhạc thừa nhận hành vi hành hung rồi cướp khoảng 1 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hòa. Ngay trong đêm 16/5, công an Tây Ninh đưa đối tượng Nhạc đến nơi gây án để dựng lại hiện trường.



