Doanh nhân

Nữ TikToker lên tiếng sau video “dậy sóng” về quán cơm Trường Giang: Mọi người không có tiền ăn nhiều nên thấy đắt, mình ăn nhiều chỗ đắt hơn nên thấy rẻ

Thời gian gần đây, video review quán "Cơm quê Mười Khó"của nghệ sĩ Trường Giang do một nữ TikToker thực hiện bỗng gây sốt cộng đồng mạng. Bữa ăn cho 3 người gồm 4 món và khi kết thúc mỗi người trả 150.000 đồng. Video gây sốc bởi trái với nhiều review trước đó, TikToker cho rằng mức giá này "quá rẻ" và còn không ngớt lời khen ngợi.

Cô chia sẻ: "Mâm cơm đúng chất quê luôn nè. Mắc thiệt hay không thì mọi người coi tùy với số lượng món. Quán rất đông khách gia đình luôn. Mình đi 3 người gọi 4 món. Thịt luộc chấm mắm nêm 150 cành, tiếp theo là cá kho này giá 145 cành, đậm chất quê nhà miền Trung, trứng chiên 65 cành, vỏ dày nhiều thịt bằm, cuối cùng là món canh chua nêm nếm vừa vị, ăn đưa cơm. Trung bình mỗi người mất 150 cành cho bữa ăn".

Ngay lập tức, video nhận về hai luồng ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người đồng tình vì cho rằng quán ăn của Trường Giang nằm ở vị trí đắc địa, thuộc quận trung tâm TP.HCM nên chi phí mặt bằng cao hơn. Chưa kể chất lượng đồ ăn cũng phù hợp với giá tiền.

"Tôi thấy mức giá này là hợp lý. Các bạn là khách nên không tính đến các chi phí khác của người làm kinh doanh nên mới thấy vậy thôi".

"Giá như vậy mà ở thành phố, vị trí đẹp là quá bình thường".

"Ai kêu mắc thì về nhà tự nấu ăn đi trời. Ra nhà hàng mà lại so với tự mua nấu tại nhà có kì quá không?".

"Khẩu vị thì tùy từng người nhưng về giá mình thấy ổn".

Trong khi đó, nhiều người khác lại cho rằng mức giá này là khá đắt đỏ, đặc biệt khi lượng đồ ăn không nhiều.

"Ngay món thịt luộc mà 150 nghìn được mấy miếng thế là quá mắc".

"Riêng tôi thì thấy mắc, rẻ chỗ nào vậy".

"Cơm quê nhưng mà giá thành phố hả".

"Eo ôi giá vậy mà còn kêu rẻ, mình ăn một lần rồi thấy không ngon và không có ý định quay lại".

Nữ TikToker lên tiếng sau video “dậy sóng” về quán cơm Trường Giang: Mọi người không có tiền ăn nhiều nên thấy đắt, mình ăn nhiều chỗ đắt hơn nên thấy rẻ - Ảnh 2.

Liên quan đến những tranh cãi trong clip do mình thực hiện, TikToker Quỳnh Nga, chủ nhân đoạn video trên đã lên tiếng về vấn đề này.

Chia sẻ với Thể thao và Văn Hóa, Quỳnh Nga cho biết: "Mình nghĩ còn tuỳ vào tài chính của mỗi người mới có thể nói mắc hay rẻ. Chắc mọi người không có tiền ăn nhiều nên mới thấy mắc. Còn mình đã từng ăn ở nhiều quán khác mắc hơn nên cơ bản thấy cũng rẻ. Cơm ở tầm trung chứ không quá cao. Một bữa ăn của mình bình thường dao động 500 ngàn -1 triệu đồng/người mà hôm ăn quán Trường Giang chỉ có 150 ngàn đồng/người".

Trước làn sóng quan điểm trái ngược, thậm chí cho rằng chủ nhân clip nhận tiền để review, Quỳnh Nga có cách đối diện khá bình thản và khẳng định bản thân không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống.

"Mình khẳng định không hề PR quán của anh Giang. Mình cảm thấy dạo này mọi người đang bị quan tâm đến tiền bạc quá. Mình đọc thì cảm thấy bình thường thôi, tâm lý cũng vững vàng. Bởi vì suốt bao năm nay mình làm trong lĩnh vực truyền thông nên chuyện dư luận ồn ào cũng là điều khá bình thường.

Mình cứ thản nhiên đón nhận thôi, vì thực ra mọi người tranh luận với nhau nhiều hơn trách mình. Có chăng họ cũng chỉ nói về mình khoảng 30% thôi nên không bị ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Mỗi tội TikTok thông báo nhiều quá nên điện thoại cũng nhanh hết pin".

Nữ TikToker lên tiếng sau video “dậy sóng” về quán cơm Trường Giang: Mọi người không có tiền ăn nhiều nên thấy đắt, mình ăn nhiều chỗ đắt hơn nên thấy rẻ - Ảnh 3.

Dù không theo con đường làm Food Blogger chuyên nghiệp nhưng Quỳnh Nga cho biết nếu có điều kiện, cô sẽ tiếp tục review quán ăn của những người nổi tiếng khác như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Tun Phạm,…

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên quán cơm của Trường Giang gây tranh cãi về giá cả. Chính bản thân nghệ sĩ cũng từng thừa nhận, đồ ăn của quán ăn có giá cao so với thị trường. Tuy nhiên anh khẳng định, chất lượng đồ ăn chắc chắn tương xứng với chi phí mà thực khách bỏ ra.

Chia sẻ trong một sự kiện vào năm 2019, nam danh hài xứ Quảng cho biết: "Tất nhiên, quán của tôi bán hơi đắt thật, nhưng vì một số nguyên do đặc biệt, tôi không tiện nói ra. Nhưng tôi làm ăn là làm thật, làm bằng cái tâm của mình. Tôi lấy đồ ăn ngon, bán ra đàng hoàng. Bởi vậy, tôi dặn vợ tôi làm cái gì cũng vậy, phải có lãi nhưng lãi ít thôi, không ham lãi nhiều".

Các tin khác

Chuyên gia chỉ ra 5 thách thức với việc kiểm soát lạm phát của Việt Nam, cảnh báo tình trạng "bong bóng" bất động sản

Năm 2022, Việt Nam đặt kế hoạch lạm phát kỳ vọng ở mức 4%. Đây là chỉ tiêu mà Quốc hội đã thống nhất với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, với nhiều điều kiện trong nước và quốc tế hiện tại, đây có thể sẽ là một mục tiêu vô cùng thách thức.

Nhiều kẽ hở trong đấu giá đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận, thời gian qua nổi lên không chỉ có "thổi" giá, mà còn là dìm giá bất động sản, có "quân xanh, quân đỏ" đấu giá đất gây nhiều bức xúc.

Chân dung vị hôn phu “kín như bưng” của Minh Hằng: Doanh nhân này là ai và đang kinh doanh thế nào?

Năm 2020, phát biểu trong một sự kiện quan trọng, anh ấy nói đã tìm được "người bạn đời" đồng hành cùng dự án điện mặt trời của công ty mình. Hai năm sau, phải chăng anh ấy sắp có một người bạn đời đúng nghĩa để đồng hành trong cuộc sống khi cầu hôn cô vào ngày Valentine trắng 14/3 ?

F0 trẻ em tăng, cha mẹ hốt hoảng vội đưa con đi viện, bác sĩ chuyên khoa Nhiễm chỉ ra điều cần tránh

Dù số lượng trẻ mắc F0 tăng mạnh những ngày qua nhưng hầu hết các bé đều có triệu chứng nhẹ giống cảm sốt thông thường, không cần phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, vì quá lo lắng, nhiều cha mẹ hốt hoảng đưa con đi khám, xét nghiệm Covid-19 gây nên tình trạng đông đúc tại các bệnh viện nhi.

Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường: Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm chưa hình sự hoá khi chưa có quy định pháp luật

Chiều 16-3, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình chất vấn tại Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Vấn đề lũng đoạn thị trường đất đai được nhiều đại biểu đặt ra khi chất vấn Bộ trưởng.

20 tuổi làm trưởng bộ phận khách sạn quốc tế 5 sao đầu tiên tại Sapa, cựu du học sinh Việt chia sẻ bí quyết vạch lộ trình từ năm lớp 11

Ở thời điểm năm 20 tuổi, lại chưa có bằng đại học, Linh Janetta Le (Lê Khánh Linh) vẫn trở thành trưởng bộ phận đặt phòng (Reservations Manager) của khách sạn 5 sao đầu tiên tại Sapa, Hotel De La Coupole – Mgallery, thuộc tập đoàn Accor.