Phong cách sống

Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều

Mới đây, con trai NSND Lệ Thủy là Dương Đình Trí đã chia sẻ đoạn clip quay lại buổi tiệc gặp gỡ giữa nghệ sĩ Phượng Liên với các nghệ sĩ, bạn bè đồng nghiệp, khán giả ái mộ mình sau khi từ Mỹ về nước.

Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

Được biết, đã 8 năm rồi nghệ sĩ Phượng Liên mới về nước và không biết khi nào mới trở về tiếp được do tuổi cao sức yếu. Vì vậy, NSND Lệ Thủy cùng con trai quyết định tổ chức một buổi tiệc gặp gỡ cho bà.

Đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã tới buổi tiệc để gặp lại nghệ sĩ Phượng Liên như NSND Ngọc Giàu, NSND Thanh Điền, nghệ sĩ Kiều Mai Lý… trong đó có nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền.

Nghệ sĩ Diệu Hiền đã 82 tuổi, sức yếu và đi lại khó khăn, phải ngồi xe lăn, mỗi bước đi phải có người dìu, không thể đứng mà phải ngồi ghế. Tuy vậy, nữ nghệ sĩ vẫn quyết tới dự tiệc và lên sân khấu chia vui cùng Phượng Liên.

Nghệ sĩ Diệu Hiền nói: "Tôi đã 82 tuổi rồi nhưng vẫn phải cố lết đến đây. Nghe tin Phượng Liên về nước tôi nôn nóng dữ lắm.

Nữ NSƯT 82 tuổi nghe tin 1 nghệ sĩ từ Mỹ về, ngồi xe lăn tới nói một điều- Ảnh 2.

Năm đó tôi qua Mỹ biểu diễn, Phượng Liên đã đem tôi về nhà, cho tôi ở nhờ. Ông xã Phượng Liên lúc đó còn sống, còn nấu cơm cho tôi ăn. Tôi nhớ cái tình nghĩa này của Phượng Liên.

Vì vậy, khi nghe tin Phượng Liên về là tôi phải tới. Thực sự là tôi phải ngồi xe lăn nhưng vẫn cố đẩy xe lăn tới đây để gặp Phượng Liên.

Trong cái giới cải lương này ở thế hệ của chúng tôi có chị Út Bạch Lan là lớn nhất, tôi gọi là chị hai. Bây giờ chị hai mất rồi, còn tôi là chị hai rưỡi. Tôi lớn tuổi hơn Phượng Liên, nên chúng tôi giữ tình nghĩa chị em với nhau.

Dù ở tuổi này tôi hết hơi hết sức rồi nhưng vẫn cố gắng hát vài câu vọng cổ để tặng Phượng Liên và khán giả, anh chị em đồng nghiệp".

Nói rồi, nghệ sĩ Diệu Hiền cất giọng hát vọng cổ. Dù ở tuổi 82, bà vẫn hát với giọng khỏe khoắn, cao vút và khí thế, đúng chất đào võ nổi danh một thời. Một số khán giả còn chạy lên sân khấu tặng tiền cho Diệu Hiền.

Các tin khác

Ở căn hộ tầng cao nhất 6 tháng, tôi mới hiểu: Không phải căn hộ trên cao là đáng tiền

Ở căn hộ tầng cao nhất 6 tháng, tôi mới hiểu: Không phải căn hộ trên cao là đáng tiền

Ngày ký hợp đồng mua căn hộ tầng cao nhất, tôi tin mình đã đưa ra một lựa chọn rất thông minh. Không hàng xóm ồn ào phía trên, không tiếng kéo ghế, không trẻ con chạy nhảy, hành lang lúc nào cũng sạch sẽ, ánh nắng tràn ngập từ sáng đến chiều. Với tôi khi đó, tầng cao nhất đồng nghĩa với yên tĩnh, riêng tư và “đáng tiền”.
Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm

Biển người ghi lại khoảnh khắc Mỹ Đình bừng sáng trong đêm

Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại khiến bầu trời đêm Hà Nội lung linh, rực sáng.
Nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của Phương Nhi trong lễ Hằng thuận: Vì sao nàng dâu hào môn lại chọn sắc vàng "lạ" mà đầy quyền lực?

Nhan sắc "thần tiên tỷ tỷ" của Phương Nhi trong lễ Hằng thuận: Vì sao nàng dâu hào môn lại chọn sắc vàng "lạ" mà đầy quyền lực?

Không chọn sắc đỏ truyền thống hay màu trắng tinh khôi thường thấy, Phương Nhi gây bất ngờ khi diện thiết kế áo dài mang tông vàng nghệ trầm ấm trong lễ Hằng thuận. Lựa chọn này không chỉ tôn lên khí chất thanh tao của "nàng dâu hào môn" mà còn ẩn chứa những thông điệp sâu sắc về phong thủy và sự gắn kết với truyền thống gia đình.